Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Người Hà Nội mê mẩn với sắc thắm hoa gạo tháng 3 

Cập nhật ngày: 16/03/2021 - 15:07

Sắc đỏ hoa gạo tháng 3 nở rực cả một góc trời khiến bao người dân Hà thành ngẩn ngơ, mê mẩn...

Hà Nội đang bước vào những ngày giữa tháng 3 và cũng là thời điểm hoa gạo vào độ đẹp nhất.

Một trong những địa điểm nổi tiếng để ngắm hoa gạo ở khu vực nội thành phải nhắc đến khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Tại đây, có hai cây gạo thân cao, tán rộng.

Nhìn từ xa đã có thể chiêm ngưỡng sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo nổi bật trên các tán cây.

Hoa gạo còn được gọi với tên khác là mộc miên hay pơ lang.

Hoa có 5 cánh lớn và dày. Nhiều bông dù đã rụng nhưng vẫn mang màu sắc đỏ tươi đầy sức sống.

Vẻ đẹp của loài hoa này khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn.

Tranh thủ lưu lại một vài bức hình, chị Nguyễn Thu Thảo (quận Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ: “Hoa gạo nở rực một góc trời tạo nên gam màu đặc trưng của tháng 3 Hà Nội. Vì vậy, không lý do gì để bỏ lỡ khoảnh khắc chỉ có một lần trong năm này”.

Còn với chị Chu Thị Huế (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Sắc đỏ thắm của hoa gạo mang một nét rất riêng biệt. Vốn là người yêu cái đẹp, thích sáng tạo nghệ thuật nên tôi ghé qua đây nhặt một vài bông về cắm trang trí".

Cách đó không xa, một cây gạo cổ thụ bên đường Trần Khánh Dư cũng đang khoe sắc thắm.

Sự kết hợp của loài hoa gắn với làng quê Bắc Bộ và không gian đô thị vẫn tạo nên cảnh sắc đến nao lòng. (Trong ảnh: Cây gạo đỏ rực cạnh những tòa nhà cao tầng tại nút giao Giải Phóng - Phương Mai).

Theo kinh nghiệm dân gian, hoa gạo nở là lúc những đợt rét cuối cùng sắp qua, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Nguồn baogiaothong