Kỳ thi đại học vừa qua, Trường THPT Quang Trung
(Gò Dầu) có 67 học sinh thi đậu theo nguyện vọng 1, 36 học sinh đậu nguyện vọng
2. Trong đó có Lê Thị Phương Sang, Nguyễn Trần Tú Linh, Võ Thành Danh. 3 bạn trẻ
này đều có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng đã cố gắng học tập tốt và
họ đã thực hiện được ước mơ của mình là bước vào giảng đường đại học.
Phương Sang, ngụ ấp Xóm Mới, xã
Thanh Phước, trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc: cha làm ruộng, mẹ buôn
bán, đủ lo cho 4 chị em Sang ăn học. Nhưng rồi, mẹ Sang phát sinh bệnh hiểm
nghèo, bao nhiêu tiền của, ruộng đất đều phải bán, kể cả ngôi nhà đang ở cũng
phải đem thế chấp để lo thuốc thang nhưng mẹ Sang vẫn không qua khỏi. Cha Sang
buồn rầu, sinh bệnh tai biến, mất sức lao động. Biến cố gia đình làm cho 2 người
chị lớn của Sang phải nghỉ học để lo cho 2 em (Sang là út) tiếp tục đến trường.
Chị kế của Sang thi đậu và đang học Trường Cao đẳng Tài chính- Hải quan. Năm nay
Sang cũng đậu vào Trường đại học Sư phạm. Sang cho biết, sẽ nỗ lực vượt qua mọi
khó khăn để hoàn tất chương trình đại học, mong sau này trở thành cô giáo.
![Nhà nghèo ý chí không nghèo](/resources/newsimg/002010/09/17/nha%20ngheo%201.jpg) |
Lê Thị Phương Sang và cha. |
|
![Nhà nghèo ý chí không nghèo](/resources/newsimg/002010/09/17/nha%20ngheo%202.jpg) |
Nguyễn Trần Tú Linh ngồi giữa ông bà
nội. |
|
![Nhà nghèo ý chí không nghèo](/resources/newsimg/002010/09/17/nha%20ngheo%203.jpg) |
Võ Thành Danh và mẹ |
Nguyễn Trần Tú Linh, hiện ngụ khu
phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, mồ côi cha từ lúc mới học lớp 8. Mẹ Linh không có
công ăn việc làm ổn định, Linh phải sống nhờ vào đồng lương hưu nhà giáo của ông
bà nội và sự giúp đỡ của người thân. Linh vừa đi học, vừa phụ giúp công việc gia
đình, tranh thủ lúc rảnh rỗi giúp ông bà nội bán nước uống để kiếm thêm thu
nhập. Vì thế, Linh không có thời gian vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Nhận
thức được việc học tập là hết sức quan trọng, Linh rất chăm chỉ học tập. Kết
quả, 12 năm liền Linh đều là học sinh giỏi. Năm 2009, Linh được nhận học bổng
“Chung một ước mơ” do Báo Tuổi Trẻ và Tập đoàn SCG tài trợ. Thi đậu vào cả 2
trường đại học, Linh quyết định chọn con đường sư phạm, theo nghề của ông bà
nội.
Còn Võ Thành Danh (ngụ khu phố
Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu) cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo.
Hiện tại, cha mẹ Danh đều đã mất sức lao động. Cả gia đình chỉ sống nhờ vào
nguồn thu nhập bấp bênh của người anh kế, làm nghề chạy xe ôm. Danh thường ăn
sáng với cơm nguội để đến trường, thế nhưng cậu học trò nghèo này không hề tự ti
và luôn quyết chí vươn lên. Danh rất thích các môn học tự nhiên như: Toán, Lý,
Hoá. Là học sinh giỏi 11 năm liền, Danh đã thi đậu vào cả 2 trường: Đại học Bách
khoa và Cao đẳng Kinh tế đối ngoại. Danh chọn vào Bách khoa, ngành kỹ thuật hoá
học. Có được thành quả ấy, Danh luôn biết ơn sự hy sinh thầm lặng của anh trai
mình, sự giúp đỡ của tập thể thầy cô giáo, đặc biệt là cô chủ nhiệm Đổng Thị
Phương Mai và Đoàn Thanh niên huyện Gò Dầu- đơn vị đã tặng Danh một suất học
bổng trị giá 500 ngàn đồng. Được tin Danh đậu vào đại học cả gia đình hết sức
mừng, phấn khởi nhưng cũng nhiều nỗi lo vì chi phí nhập học là không nhỏ.
Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của
Sang, Linh, Danh, lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu; Ban giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh
Trường THPT Quang Trung vận động các nhà hảo tâm chung tay góp sức giúp cho các
bạn trẻ nghèo hiếu học ấy vững bước đến trường. Bước đầu, đã vận động được 80
triệu đồng. Trong hướng tới sẽ giúp mỗi bạn 10 triệu đồng/năm trong thời gian 4
năm học đại học, với điều kiện cả ba phải học tập thật tốt. Có sự tiếp sức quý
báu này, các bạn trẻ giàu ý chí vượt khó hẳn sẽ có thêm niềm tin, nghị lực để
vươn tới tương lai đang rộng mở.
Nguyễn Bình