Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5 (23/11/1965 - 23/11/2025), toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7, đứng chân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.


Chuẩn bị chu đáo, thi đua sôi nổi
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện công tác chuẩn bị kỷ niệm với tinh thần trách nhiệm cao. Các ban chỉ đạo, tổ chức và tiểu ban chuyên môn được thành lập sớm, triển khai nhiệm vụ cụ thể, khoa học.
Đại tá Nguyễn Hải Nam - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước mà còn là cơ hội để bồi đắp niềm tin, củng cố ý chí và khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn”.
Những ngày tháng 11, không khí thi đua sôi nổi hiện diện khắp các cơ quan, đơn vị. Cảnh quan môi trường được chỉnh trang, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin, tranh cổ động được bố trí khoa học, tạo điểm nhấn trực quan trong công tác tuyên truyền. Nổi bật là việc xây dựng, tu sửa các công trình kỷ niệm trị giá hơn 2 tỷ đồng, gồm: Nhà truyền thống, khu tưởng niệm, tượng đài chiến sĩ Sư đoàn, thư viện, sân vận động, đường nội bộ, khuôn viên học tập… Mỗi công trình đều mang dấu ấn tri ân, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp.
.jpg)
Đáng chú ý, cùng với các hoạt động thi đua trong đơn vị, Sư đoàn 5 còn vinh dự được tham gia Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - quốc phòng quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa quân đội và nhân dân hai nước.
Trong chương trình, Sư đoàn 5 vinh dự được giao tổ chức đón tiếp, tham quan, triển lãm truyền thống, đội hình tiêu binh danh dự và tiệc chiêu đãi hữu nghị. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bảo đảm nghi lễ trang trọng, an toàn tuyệt đối, đúng quy định đối ngoại quốc phòng. Các hoạt động được thực hiện khoa học, chu đáo, thể hiện phong cách chính quy, tinh thần hiếu khách và tình đoàn kết quốc tế trong sáng.
Lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”
Bên cạnh thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Sư đoàn còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ. Các chương trình “Nhà đồng đội” được khởi công xây dựng; nhiều phần quà, chuyến thăm ý nghĩa được tổ chức dành cho gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương trong toàn đơn vị.
Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh với nhiều hình thức. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Sư đoàn; các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa - thể thao, sinh nhật đồng đội diễn ra sôi nổi, gắn kết. Nội dung phát thanh nội bộ hằng ngày tập trung tuyên truyền lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn, nêu gương người tốt - việc tốt và các điển hình tiên tiến.

Đại tá Trần Hoàng Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 cho biết: “Chúng tôi làm tốt công tác giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Sư đoàn đã phối hợp xuất bản 400 cuốn sách bổ sung lịch sử giai đoạn 2016-2025; sản xuất và phát hành phim truyền thống “Sư đoàn 5 - Tiếp bước truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tích hợp 1.000 mã QR phục vụ công tác tuyên truyền trực quan tại các đơn vị”.
Mỗi công trình, mỗi hoạt động, mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, đều là biểu hiện sinh động của lòng tri ân và khát vọng vươn lên. Tin tưởng rằng, với khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần trách nhiệm cao, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5 sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực để đơn vị tiếp tục vững bước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./.
Đào Như - Văn Tuấn