BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những cánh cò ở “Vườn công nghiệp sinh thái Bourbon An Hoà”

Cập nhật ngày: 05/02/2010 - 05:28

Con đường “Lái Mai” dài khoảng hơn 3 cây số thênh thang, đưa chúng tôi đi từ cầu Hàn (xã An Hoà, Trảng Bàng) ra đến ngã ba sông Vàm Cỏ (ấp An Thới, xã An Hoà). Tôi hơi ngạc nhiên bởi giữa ruộng đồng mênh mông mà có một con đường trải sỏi đỏ khá đẹp, rộng và thẳng tắp. Hai bên đường là hai con kênh rộng chừng 10m, vốn được hình thành từ việc đào đất đắp đường. Trên bờ, thi thoảng một chiếc xe gắn máy đời mới chạy vút qua, trên xe hầu hết là những cô, cậu thanh niên còn trẻ tuổi. Dưới nước, những chiếc thuyền con lặng lẽ trôi đều theo nhịp chèo của những người đi thăm ruộng. “Trên thuỷ - dưới bộ”, quả thật là cánh đồng này nằm ở vị trí rất “đắc địa”, thuận lợi về giao thông lẫn thuỷ lợi.

Nắng vàng ươm như làm đẹp thêm màu xanh ngát của những ruộng lúa “đương thì con gái”. Xa xa, những người nông dân đang chăm chỉ nhổ cỏ, bón phân cho lúa. “Khung cảnh sao mà nên thơ quá, thanh bình quá!”, tôi và đồng nghiệp đi cùng cứ tấm tắc mãi trước cảnh đẹp của vùng quê An Hoà. Bất ngờ, chúng tôi cùng ồ lên kinh ngạc: Phía trước, cách chúng tôi chừng ba trăm mét, giữa đồng lúa xanh rì bỗng hiện lên những chấm trắng lấp loá, chấp chới trên không. “Cò, cò kìa, cò nhiều quá!”, tôi buột miệng kêu lên. Những cánh cò trắng muốt hiện ra lúc càng rõ, chúng chao lượn rồi đậu lên những ngọn cây tràm nằm giữa cánh đồng. Có lẽ, có đến vài trăm con cò! Tôi tưởng như mình đang đứng ở một góc trời nơi miền Tây sông nước, nơi nổi tiếng với những vườn cò, sân chim…

Những cánh cò trong nắng mới

Không chần chừ, chúng tôi dừng xe, vội vàng lôi máy ảnh ra bấm. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại dừng xe trên đường, “bắt” những chú cò trên cánh dồng này trở thành “nhân vật” cho những tấm ảnh của mình. Lâu lắm rồi mới gặp lại những cảnh như vầy! Ngày xưa cò nhiều lắm, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây thì cò đã trở nên hiếm bởi người ta dùng thuốc trừ sâu, trộn cá con “thuốc” cò chết hàng loạt. “Bữa nay trời “đãi” mình, cảnh đã đẹp lại càng thêm đẹp bởi những cánh cò đáng yêu này!”, đồng nghiệp đi cùng tôi- một nhà báo lão thành tỏ ra vui sướng thốt lên.

Lát sau, lúc vào nhà một hộ dân ven sông Vàm Cỏ, lại bất chợt nghe tiếng bìm bịp từ lùm trâm, ổi phía bờ tây sông vang vọng giữa mênh mông sóng nước. Chỉ trong một buổi sáng hoà mình với thiên nhiên, chợt thấy như lòng đã vơi đi nhiều những lo toan phiền muộn…

Nơi mà tôi vừa đi qua, nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh không bao lâu nữa sẽ trở thành “Vườn công nghiệp sinh thái”. Ở đó, sự phát triển của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và văn hoá-xã hội sẽ được đảm bảo phát triển hài hoà cùng với thiên nhiên. Tình cờ, chúng tôi gặp ông Huỳnh Ngọc Mỹ- một nông dân đã sống ở An Thới hàng chục năm. Ông cho biết vừa mới ra UBND xã An Hoà “lãnh thưởng” 4 triệu đồng vì đã “có công” gìn giữ màu xanh của cây cối ở ven sông. “Chính quyền địa phương và Công ty Bourbon An Hoà dặn chúng tôi không nên chặt phá cây xanh ở vùng ven sông, vừa để tránh sạt lở, vừa giữ cho môi trường xanh, sạch và không gây mất cân bằng sinh thái. Đó, chú nghe không, trên những tán cây ven bờ sông, chim hót líu lo… ”.

Hy vọng rằng, một mai, khi đã nên vóc nên hình, “Vườn công nghiệp sinh thái” sẽ không quên dành một chỗ nho nhỏ để người dân quê vùng sông nước nơi đây còn nghe được tiếng bìm bịp kêu, còn được thấy những cánh cò trắng thân thương…

HOÀNG THI


Liên kết hữu ích