Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hồ Dầu Tiếng là công trình thuỷ lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, có tầm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Để có được mạng lưới thuỷ lợi như hôm nay không thể không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng đầy ý nghĩa của lực lượng Thanh niên xung phong trong việc đưa nước hồ Dầu Tiếng phục vụ cho ngành Nông nghiệp tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh trao đổi với phóng viên về quá trình đóng góp của lực lượng TNXP trong thực hiện đào hệ thống kênh, mương kết nối hồ Dầu Tiếng giai đoạn 1982-1985.
Ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh, một trong hàng ngàn cựu TNXP, người dân của tỉnh tham gia xây dựng hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng bồi hồi nhớ lại, vào tháng 10.1981, hồ Dầu Tiếng được Trung ương khởi công xây dựng.
Đến cuối năm 1982, Đại hội tuổi trẻ thi đua yêu nước được diễn ra. Sau đại hội, Tỉnh đoàn đã thành lập liên đội TNXP tình nguyện xây dựng quê hương tỉnh và liên đội các huyện Hoà Thành, Châu Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng.
Lực lượng TNXP, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia đào kênh thuỷ lợi Dầu Tiếng giai đoạn 1982-1985. Ảnh tư liệu
Các liên đội TNXP tình nguyện xây dựng quê hương với các thành viên là những thanh niên tuổi từ 18 đến 20 là những người không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Những thanh niên này có nghĩa vụ tham gia lực lượng TNXP tình nguyện xây dựng quê hương với thời gian 3 năm.
Lực lượng này khi thành lập được giao nhiệm vụ thi công các hệ thống kênh thuỷ lợi dẫn nước hồ Dầu Tiếng như kênh chính Đông, kênh chính Tây, một số công trình cống thuỷ lợi, hệ thống kênh cấp 2, cấp 3… cùng với lực lượng dân công tỉnh. Thời điểm đó, thanh niên trong tỉnh mỗi năm có nghĩa vụ tham gia lao động tình nguyện công tác thuỷ lợi Dầu Tiếng như đào kênh với thời gian từ 15-30 ngày/năm.
Lực lượng TNXP ra quân thi đua đào kênh thuỷ lợi Dầu Tiếng giai đoạn 1982-1985. Ảnh tư liệu
Đến năm 1984, lực lượng TNXP tình nguyện xây dựng quê hương của tỉnh được chính thức đổi tên thành các liên đội TNXP. Khi đó, ông Nguyễn Văn Lợi được giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng liên đội TNXP huyện Hoà Thành với nhiệm vụ thi công kênh chính Đông, kênh chính Tây. Chỉ riêng liên đội TNXP huyện Hoà Thành thời điểm đó có lúc lên đến 1.000 thành viên, tập trung thi công các công trình thuỷ lợi kết nối với hồ Dầu Tiếng.
Ngày đất nước mới thống nhất còn nhiều khó khăn, lực lượng TNXP tỉnh tham gia xây dựng các hệ thống kênh thuỷ lợi kết nối với hồ Dầu Tiếng chỉ với lòng nhiệt huyết, sự cống hiến tuổi trẻ cho quê hương. Mỗi cá nhân hằng tháng chỉ có phụ cấp ít ỏi nhưng sẵn sàng tham gia bất cứ công việc gì được giao phó, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành.
Lực lượng TNXP thi công cống thuỷ lợi kênh Tây. Ảnh tư liệu
Ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết, chính lòng nhiệt huyết đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương của thế hệ TNXP thời đó làm nên những kỳ tích mà chính bản thân ông bây giờ nhớ lại vẫn tự hào.
Đơn cử như khi ông làm Chỉ huy trưởng liên đội TNXP huyện Hoà Thành, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng cống K13. Khi đó các thành viên TNXP chỉ là những thợ hồ biết cầm bay, tô trét xi măng, không ai biết đọc bản vẽ thiết kế. Liên đội TNXP huyện Hoà Thành phải nhờ các kỹ sư công ty 301, Xí nghiệp 40 đang thi công hồ Dầu Tiếng ra chỉ dẫn. Nhờ sự cần cù, ham học hỏi, cống hiến, liên đội TNXP huyện Hoà Thành đã hoàn thành cống thuỷ lợi K13. Đến nay, cống K13 sau 4 thập niên vận hành vẫn hoạt động tốt.
Đó là điều mà các thành viên TNXP tỉnh tự hào bởi những đóng góp của tuổi trẻ đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho quê hương với các công trình cống thuỷ lợi, kênh chính Tây, kênh chính Đông, hệ thống kênh cấp 2, cấp 3…
Một buổi họp của lực lượng TNXP tại công trường thuỷ lợi. Ảnh tư liệu
Theo ông Nguyễn Văn Lợi, cùng với sự đầu tư của Trung ương và tỉnh, hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng đã phát triển vượt bậc, không chỉ cung cấp nước nông nghiệp cho tỉnh mà còn phát triển đa mục tiêu, cung cấp nguồn nước cho các tỉnh, thành lân cận. Gần 40 năm trôi qua kể từ khi công trình chính thức được vận hành, những thành viên TNXP tỉnh tham gia thi công hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng ngày nào giờ người còn, người mất, nhưng đội ngũ TNXP ngày đó luôn rất tự hào về những đóng góp của tuổi trẻ cho công cuộc xây dựng quê hương.
Huỳnh Tấn Hưng