Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những khuôn mặt “mộc tinh” bí ẩn trên thân cổ thụ

Cập nhật ngày: 22/03/2013 - 11:00

Mỗi cây cổ thụ trên đảo Saint Simmons đều được cho là có một mộc tinh đại diện và diện mạo của các vị đó được khắc ngay trên thân cây.

Những tuyệt phẩm đó đã trở thành điểm thăm quan hút khách bậc nhất tại Bắc Mỹ. Việc khắc hàng chục gương mặt bí ẩn và sống động lên các cây sồi gỗ cứng nhằm biểu lộ diện mạo của mộc tinh trú ẩn trong các thân cây được giao cho nhà điêu khắc Keith Jennings.

Keith bắt đầu thực hiện dự án “Mộc tinh” vào năm 1982, xuất phát từ niềm đam mê của mình. Các tác phẩm đầu tiên của ông đã gây ấn tượng mạnh đối với địa phương và từ đó, ông được uỷ thác nhiệm vụ khắc các linh hồn của cây lên 20 cổ thụ khác trên đảo Saint Simmons, ngoài khơi bờ biển Georgia.

Liên quan đến các bức điêu khắc mộc tinh, nhiều cư dân trên đảo lan truyền tin đồn, chúng đại diện cho linh hồn của các thuỷ thủ bị chết đuối trên biển do cổ thụ trên đảo gây ra. Tuy nhiên, ông Keith đã phủ nhận và cho rằng phải mất từ 2 đến 4 ngày để tự tay khắc một mộc tinh.

Theo zing