Trên những nẻo đường tới Tân Biên- huyện căn cứ
kháng chiến của toàn miền trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: quốc lộ 22B từ
Thị xã lên; đường 788 từ Châu Thành tới, qua ngả Lò Gò Xa Mát, hay đường 795 từ
thị trấn qua huyện Tân Châu… giờ đây đã có nhiều nhà cao cửa rộng. Nhà mặt phố
cũng ba hoặc bốn tầng cao, kiểu kiến trúc đa dạng và lạ mắt. Biệt thự ung dung
ngự giữa vườn cây thênh thang với thảm cỏ xanh rờn, đá xếp giả sơn, đất đắp
thành đồi như kiểu đồi Cù Đà Lạt, nghiêng nghiêng thiên tuế…Nhà ốp lát đá đen,
đá đỏ xen vào tường bóng mịn, cửa kính sáng choang. Nhà mái ngói đen, nâu hoặc
đỏ… nghĩa là không khác gì nhiều với nhà cửa vùng đô thị ở Thị xã, Hoà Thành hay
các thị trấn Gò Dầu, Trảng Bàng ven đường Xuyên Á… Nhưng mà đến Tân Biên rồi,
người ta lại chỉ nghĩ, hay nhớ về những ngôi nhà kiểu cũ, nằm lúp xúp giữa vườn
cây ven những con đường mới đi qua.
Không có nhà cổ đâu, thưa bạn! Ngay cái tên
huyện Tân Biên đủ tự giới thiệu đó là huyện mới đó thôi. Dù bây giờ đã có thêm
Tân Châu, được tách ra từ đất Tân Biên cũ là chủ yếu, nhưng đã chết danh rồi:-
Vùng đất biên cương mới. Cái tên này, mới có đâu đó trong thập niên 60 thế kỷ
trước, khi Trung ương Cục, rồi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời và
chọn nơi đây làm căn cứ địa. Nghĩa là trước kia hầu như chỉ có rừng thôi, ngoại
trừ mấy xã giáp ranh với các trung tâm Châu Thành, Thị xã. Vậy nên nhà ở Tân
Biên nói trong bài này chỉ là những ngôi nhà ở của người dân được xây dựng sau
ngày giải phóng miền Nam năm 1975. Những mái ngói thẫm nâu, loang vài vệt vàng
tươi của vài tấm ngói mới chủ nhà vừa giặm lại. Hay là những vách gỗ ván lâu
ngày giờ cũng đã cong vênh và nhuốm màu bàng bạc rêu phong…
|
Nhà ở xã Trà Vong |
Một chuyến lên rừng theo lối đường 788 từ ngã ba
Vịnh lên để tới Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát. Rồi vòng trở lại đi qua ngả Tân
Bình ra quốc lộ 22B, và theo đó trở về qua những Tân Lập, Thị trấn, Tân Phong,
Trà Vong, Mỏ Công đủ cho ta thấy chân dung những ngôi nhà Tân Biên. Có lẽ chúng
cũng gần gũi và thân yêu như những con người Tân Biên mà ta đã gặp.
Nhà Tân Biên cũng có đủ bốn kiểu truyền thống
của nhà dân gian Nam bộ. Đấy là: nhà ba gian, nhà ba gian có chái (một hoặc hai
chái), nhà chữ đinh với ngôi chính trải ra phía mặt tiền, ngôi phụ ở đầu hồi
trái và vuông góc với trục nhà chính, làm nên một mặt bằng hình chữ L. Rồi nhà
ba gian, nhưng có thêm một dãy nhà phụ phía sau, có thể cách ra để tạo nên
khoảng sân trời chan hoà nắng, gió. Cấu trúc nhà cơ bản giống như ở các huyện
phía Nam tỉnh. Nhưng, ba gian vẫn là cái hồn cốt chính. Mỗi gian thường nhỏ, chỉ
2,5 mét trở lại mà thôi nên nhà dài nhất cũng chỉ 7,5 đến 8,0 mét là cùng. Lòng
nhà cũng hẹp, sau hành lang trước thường chỉ có từ 2 đến 3 nhịp nhà, rộng nhất
cũng chỉ là 6 mét. Trong ấy, thế nào ở gian giữa cũng có chiếc tủ thờ kê nghiêm
ngắn chính giữa. Trước đó là bộ xa lông hoặc bàn ghế vuông hoặc chữ nhật dùng
cho chủ nhà tiếp khách. Hai gian bên thường kê bộ ván gỗ dày cả tấc làm nơi cho
các chị, các bà hàn huyên trò chuyện và thường cũng là nơi cho người cao tuổi
nghỉ ngơi. Sau cái không gian mực thước và thường rộng rãi nhất này, có thể có
thêm hai buồng ngủ nhỏ dành cho vợ chồng, con cái… Trong trường hợp nhà chữ
đinh, thì ngôi nhà phụ ở bên chính là không gian đa năng: nơi tiếp khách của phụ
nữ, kho chứa nông sản và vật dụng… Vào ngày giỗ chạp thì đấy chính là nơi cả nhà
xúm xít chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn.
Nhà ở Tân Biên cho tới nay vẫn trung thành với
các vật liệu truyền thống: Nền tôn cao 3- 4 tấc, lót gạch tàu ong óng đỏ. Cột gỗ
tròn không cần lớn, cũng không trau chuốt quá. Chúng liên kết với những cây
xiên, trính làm thành bộ khung cột vững vàng, chỉ cần kê lên một mặt bằng là
không thể đổ. Sau đấy hệ khung sườn gỗ sẽ được đóng lên các cột biên để thưng
ván gỗ làm vách tường bao và các tường ngăn. Rồi trên hệ vì kèo được ngàm chắc
chắn với bộ khung cột, người ta sẽ đóng rui, mè để lợp ngói, thường nhất là ngói
móc hình vẩy cá.
Vậy có gì đặc biệt? Vâng, thưa có. Đấy là những
chái nhà Tân Biên thường để mở ra thành một không gian trống, tha hồ cho hoa lá
và trăng gió ghé vào. Có nhà lại cải biên một bên chái thành cái nhà “cao
cẳng”, làm nơi để chiếc xe máy cày cao ngất nghểu. Bà con Tân Biên có nhiều
người từng là Việt kiều Campuchia về nước, nên họ mang theo đôi nét kiểu cọ của
ngôi nhà nước bạn. Đấy là kiểu mái xoè ra thêm hai mái vẩy phía đầu hồi nên toàn
mái trông hao hao chiếc nón tai bèo của Giải phóng quân ngày trước. Đấy còn là
những hoa văn hoạ tiết kiểu Khmer diềm mái, bờ nóc mái hay lỗ gió trên các cửa
đi. Vườn tược thênh thang, nên chẳng rào giậu làm chi cho tốn kém. Giới hạn chủ
quyền thường khi chỉ là một vài cây bất kỳ như bồ đề, thốt nốt như trên Hoà
Hiệp; hoặc cây me, cây xoài như ở ngả Tân Bình. Sung sướng nhất có lẽ là những
nhà vườn ở Trà Vong với những trụ rào là cả hàng dừa chênh chao trong gió. Liệu
đấy đã phải là tính cách những ngôi nhà Tân Biên?
TRẦN VŨ