Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Những người anh, người mẹ thứ hai của bộ đội
Thứ năm: 08:15 ngày 10/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Để giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, còn có sự góp sức không nhỏ của các tổ chức, lực lượng trong và ngoài đơn vị, họ được ví như những người anh, "người mẹ thứ hai" của bộ đội.

Năm 2023, Sư đoàn 5, Quân khu 7 được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Nhiệm vụ nặng nề, cường độ cao, thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi tiêu hao khá lớn về tâm lực, trí lực và thể lực.

Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em

Đó là câu nói của Đại uý Nguyễn Đức Trí– Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 khi nói về đơn vị của mình. Có thể thấy sự chính quy, thống nhất trong việc sắp đặt nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt, làm việc, cảnh quan môi trường “sáng – xanh – sạch – đẹp”; quan hệ cấp trên, cấp dưới luôn ân cần, thân thiện, gần gũi.

Những “người mẹ thứ hai” tiếp nước mát cho chiến sĩ mới tại thao trường.

“Cứ đến cuối tuần, đơn vị đều có người thân, bạn bè, chính quyền địa phương đến thăm chiến sĩ mới. Những dịp như vậy, chúng tôi đều cử cán bộ đón tiếp niềm nở, chu đáo. Đây cũng là dịp để đơn vị có sự kết nối với gia đình, địa phương nhằm trao đổi, thông tin những thuận lợi, khó khăn, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của con em gia đình, địa phương mình đang huấn luyện tại đơn vị.

Qua đó, kịp thời động viên, cổ vũ và có biện pháp khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc để các chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ. Chúng tôi đều xem chiến sĩ mới như những người em trong gia đình. Chỉ huy các đơn vị còn đặc biệt quan tâm đến những trường hợp chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có vợ con để có những chia sẻ tốt nhất trong khả năng của đơn vị”- Đại uý Nguyễn Đức Trí cho biết thêm.

Những "người mẹ” Trung đoàn 4 may đo, chỉnh sửa quân phục cho chiến sĩ mới.

Binh nhì Hồ Văn Vũ, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 (quê Bình Dương) chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ tôi đã có gia đình, những ngày đầu về đơn vị, tôi rất nhớ vợ con và được các anh chỉ huy đơn vị thường xuyên hỏi thăm, động viên. Đặc biệt vào giờ nghỉ, ngày nghỉ tôi được tạo điều kiện gọi “video call” nói chuyện với vợ con và được ưu tiên thời gian gọi nhiều hơn so với những đồng chí khác. Đến nay, tôi cảm thấy yên tâm, phấn khởi để toàn tâm, toàn ý gắn bó, xây dựng đơn vị”.

Những "người mẹ" tận tuỵ, trách nhiệm

Để bảo đảm sức khoẻ cho bộ đội tham gia huấn luyện dưới tiết trời nắng nóng, những “người mẹ nuôi quân” đã phải thức từ sáng sớm để lo “cơm ngon, canh ngọt” cho những chiến sĩ mới.

Có mặt tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 đúng lúc tiếng kẻng từ phía trực ban tiểu đoàn vang lên, đó là hiệu lệnh thông báo tập trung đội hình ăn sáng của chiến sĩ mới. Ít phút sau, các đại đội đã tập trung hàng ngũ chỉnh tề, trên tay mỗi chiến sĩ là một cái bát, một đôi đũa.

Thân nhân gia đình đến thăm chiến sĩ mới trong ngày nghỉ.

Tại đây, chúng tôi quan sát thấy bảng ghi thực đơn hằng ngày của tiểu đoàn, thực đơn bữa ăn của chiến sĩ mới được xây dựng khoa học, phù hợp với từng điều kiện thời tiết và cường độ sinh hoạt của bộ đội. Thức ăn được nấu từ các sản phẩm tăng gia sản xuất – chăn nuôi của đơn vị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bằng sự đảm đang, tận tuỵ, trách nhiệm của các “mẹ nuôi quân”, các món ăn luôn được chú trọng về hình thức và chất lượng. Cách bố trí bàn ăn khoa học, đẹp mắt; chia khẩu phần ăn đúng, đủ, đều theo tiêu chuẩn, định lượng quy định, bảo đảm cho bộ đội ăn no, ăn hết tiêu chuẩn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 tham gia trò chơi dân gian trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Không chỉ dừng lại ở việc lo bếp núc, xong việc “các mẹ” sẽ cùng nhau chuẩn bị các loại nước mát như chanh đường, mía lau, nhân trần, đậu đen… đem ra thao trường để tiếp sức cho các chiến sĩ đang huấn luyện trên thao trường nắng nóng, oi bức.

Chiến sĩ mới Nguyễn Gia Huy, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2 (quê ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay: “Chúng tôi rất quý “các mẹ”, bởi các mẹ không chỉ lo từng bữa ăn ngon mà còn vất vả mang những chai nước mát ra thao trường tiếp sức cho chiến sĩ. Hay những ngày đầu mới vào đơn vị, chúng tôi còn được "các mẹ" chỉnh sửa lại quân phục mặc cho vừa vặn, đúng tác phong. Những việc làm ấy khiến chúng tôi rất cảm động, đây cũng chính là nguồn năng lượng tích cực để chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện”.

Đại tá Nguyễn Hải Nam- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 kiểm tra chất lượng bữa ăn lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thời gian huấn luyện, rèn luyện của những chiến sĩ mới còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng dưới sự dìu dắt, tình thương, trách nhiệm của những “người anh, người mẹ” thứ hai sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để họ vững ý chí, sắt son niềm tin thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Yến - Hoàng Danh

Tin cùng chuyên mục