Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong làng báo miền Nam từ thời Pháp thuộc đã có sự tham gia của nhiều cây bút người Tây Ninh…
Nhà báo Thẩm Thệ Hà |
Trong làng báo miền Nam từ thời Pháp thuộc đã có sự tham gia của nhiều cây bút người Tây Ninh, trong đó có cụ Võ Văn Sâm (cũng gọi là ông Võ Sâm hay ông giáo Xôm). Cụ Sâm sinh năm 1868 tại Thái Bình (Châu Thành) nay thuộc thị xã Tây Ninh. Sau một thời gian ngắn đi dạy học, cụ Sâm đã tham gia viết cho các báo: Gia Định báo (tờ báo Việt ngữ đầu tiên ở Việt Nam), Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn. Cụ cũng là một nhà thơ từng tham gia Văn Đàn Quốc Biểu- một tao đàn đầu tiên ở Tây Ninh do cụ Quốc Biểu thành lập tại Gò Chẹt- một địa danh ngày xưa nằm ven rạch Tây Ninh cách cầu Quan 2km quy tụ nhiều cây bút tên tuổi.
Sau cụ Võ Văn Sâm còn có nhà văn, nhà báo vừa là nhà giáo Thẩm Thệ Hà. Ông tên thật là Tạ Thành Kỉnh, sinh năm 1923 tại xã Gia Lộc (Trảng Bàng). Ông từng biên tập cho các báo và tạp chí: Văn Hoá, Việt Bút, Tiếng Chuông, Tin Sớm, Ánh Sáng, Tin Lửa. Ông lấy bút hiệu Thẩm Thệ Hà từ sau Cách mạng Tháng 8.1945. Đó cũng là thời điểm mà ông đã sáng tác hàng loạt bài thơ ca ngợi tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc. Cuốn tiểu thuyết Lưu Động của ông cũng mang nội dung ấy nên vừa xuất bản đã bị nhà cầm quyền thực dân tịch thu toàn bộ và cấm lưu hành.
Năm 1966, tác phẩm của Thẩm Thệ Hà trở thành vũ khí chiến đấu nhắm vào đế quốc Mỹ và bọn tay sai bán nước. Tiêu biểu nhất là hai cuốn tiểu thuyết Đời Tươi Thắm và Bạc Áo Hào Hoa.
Sau Thẩm Thệ Hà còn có nhiều nhà báo người Tây Ninh góp mặt trên báo chí miền Nam trước 1975. Như Thanh Việt Thanh (Lưu Ngọc Thành) Từ Trẩm Lệ (Trần Văn Hinh), Xuân Thới (Phạm Đình Thới), Phan Yến Linh (Phan Văn Điển). Trong đó Thanh Việt Thanh và Từ Trẩm Lệ đã có nhiều biên khảo giá trị về văn học. Xuân Thới vừa là nhà báo, vừa là nhà văn có nhiều truyện ngắn hay đăng trên Phụ Nữ Diễn Đàn và nhiều báo chí khác ở Sài Gòn. Cách đây 37 năm, là nhà báo người Tây Ninh duy nhất tham gia cuộc xuống đường rầm rộ của giới báo chí miền Nam vào ngày 10.10.1974. Báo chí lúc bấy giờ gọi đó là “Ngày báo chí thọ nạn” cũng có người gọi đó là “ngày báo chí đi ăn mày”. Ấy là do chính quyền Nguyễn Văn Thiệu áp dụng sắc luật 007 đàn áp báo chí, khiến khoảng 70% nhà báo thất nghiệp, hôm ấy có đến 400 nhà báo mang bị, gậy rầm rộ xuống đường, biểu dương lực lượng và tố cáo chính quyền Thiệu bóp nghẹt tự do báo chí, phá hoại con đường sống của báo chí.
Khoảng năm 1977, nhà văn Xuân Thới có một thời gian ngắn làm công tác biên tập thời sự, văn nghệ và khoa học phổ thông tại Đài Phát thanh Tây Ninh.
Trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh các đô thị miền Nam trước và sau Tết Mậu Thân 1968 có Trương Quốc Khánh (Trương Quân Vũ) quê Trảng Bàng. Thời đó, ông là một nhạc sĩ sinh viên đã viết ca khúc Tự Nguyện nổi tiếng bên cạnh nhiều ca khúc từng đồng hành với tuổi trẻ Sài Gòn trên mặt trận đường phố nóng bỏng. Ông cũng là một nhà báo dày dặn kinh nghiệm từng góp ngòi bút của mình trên các báo sinh viên đấu tranh của Tổng hội sinh viên Sài Gòn trong những năm tháng sôi động ấy.
PHAN KỶ SỬU