BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những phụ nữ tiêu biểu trong phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 22/02/2022 - 09:07

BTNO - Thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều gương phụ nữ với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, chung tay, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.

Chị Ngô Thị Mỹ chở quà đến trao cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chị Ngô Thị Mỹ (sinh năm 1983, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh) có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch của địa phương. Trên địa bàn thành lập các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung, chị Mỹ không ngại vất vả, tự nguyện nấu từ 200 - 230 suất cơm/ngày để phục vụ các chốt chống dịch, khu vực phong toả và người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất trị giá 25.000 đồng, toàn bộ chi phí do chị Mỹ ủng hộ. Chị tâm sự: “Thấy tôi nấu cơm từ thiện phục vụ công tác phòng chống dịch, một số mạnh thường quân thỉnh thoảng ủng hộ gạo, dầu ăn, rau củ quả. Hội Phụ nữ xã cũng đến động viên, giúp nhặt rau, đóng gói cơm, thức ăn và giao đến tay người cần”.

Chị Mỹ còn vận động các mạnh thường quân ủng hộ hơn 1.500 kg gạo, 10 thùng dầu ăn, 5 thùng bột ngọt, 120 chai nước tương, 1.000 quả trứng và 270 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) giúp đỡ cho người nghèo.

Riêng chị hỗ trợ địa phương 3 thùng khẩu trang, 5 thùng nước sát khuẩn; hỗ trợ quận 3, quận 12 TP.Hồ Chí Minh các loại rau củ quả, gạo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 28 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn tìm mua sả, gừng, các loại lá xông gửi tặng cho người bị F0 để hỗ trợ quá trình điều trị. 

Bà Trần Thị Kim Ngân- Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Bình cho biết: “Cuộc sống của chị Mỹ còn nhiều khó khăn, một mình nuôi hai con ăn học nhưng khi dịch bệnh ập đến, chị vẫn hết lòng đóng góp cho địa phương, chung tay ngăn chặn đại dịch”.

Chị Hứa Thị Ánh Tuyết sử dụng số tiền tiết kiệm để mở bếp ăn từ thiện, phục vụ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, chị Hứa Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1976) sống bằng nghề buôn bán trái cây. Dịch bệnh bùng phát khiến công việc buôn bán phải tạm ngưng, chị Tuyết bàn với chồng sử dụng số tiền tiết kiệm để mở bếp ăn từ thiện tại nhà, nấu những suất cơm phục vụ cho lực lượng tuyến đầu của xã, hỗ trợ mọi người có bữa ăn dinh dưỡng, bảo đảm sức khoẻ, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Những ngày mới thành lập, bếp ăn của chị Tuyết phục vụ từ 100 - 150 suất/ngày, mỗi suất trị giá 25.000 đồng. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã và một số mạnh thường quân ủng hộ gạo, rau củ quả, chị quyết định tăng thêm mỗi ngày từ 200 - 300 suất cơm, sau đó giao cho hội viên phụ nữ, thanh niên tình nguyện mang đến tận nhà người có hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Tuyết tâm sự: “Vào lúc 11 giờ và 16 giờ hằng ngày, các phần cơm được đóng vào hộp, chuyển đến cho lực lượng tuyến đầu và người dân đang cách ly tập trung trên địa bàn. Việc làm này tuy cực mà vui. Tôi thường xuyên thay đổi các món để mọi người ăn ngon miệng”. 

Ngoài hỗ trợ các suất cơm, vợ chồng chị còn ủng hộ hàng trăm phần quà giúp đỡ hộ khó khăn, người bán vé số dạo… trị giá 300.000 đồng/phần. Đến nay, gia đình chị vẫn tiếp tục nấu hàng trăm suất cơm, trao tặng những ổ bành mì nghĩa tình cho các nạn nhân chất độc da cam.

Chị Lê Thị Hồng Cẩn nỗ lực cân bằng việc gia đình và công tác hội.

Đến ấp Hiệp Bình, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành, hỏi về Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Lê Thị Hồng Cẩn (sinh năm 1994) thì ai cũng biết. Hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào vài công ruộng, công việc bận rộn lại phải chăm con nhỏ nhưng chị Cẩn vẫn tích cực tham gia công tác hội. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị tiên phong trong công tác tuyên truyền, cùng với các ban, ngành, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giúp mọi người nâng cao nhận thức, thực hiện 5K.

Chị Cẩn không quản ngày đêm vận động người dân trong xã cùng nhau đóng góp cho công tác chống dịch. Chỉ trong 3 tháng, chị vận động trên 2 tấn rau củ quả các loại, 300 kg gạo và hàng trăm loại nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khu vực phong toả, lực lượng tham gia phòng chống dịch và các hộ khó khăn trên địa bàn. 

Chị còn tham gia thực hiện mô hình “Nhận và Cho” do Hội Phụ nữ xã thành lập, giúp nhiều chị em hoàn cảnh khó khăn có thêm quần áo, túi quà nhu yếu phẩm, rau củ quả để yên tâm ở nhà phòng chống dịch.

Chị Phùng Thị Kim Ân- Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Thạnh chia sẻ, với tinh thần và ý chí vượt khó, chị Cẩn cố gắng sắp xếp công việc gia đình, nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch trong suốt 4 tháng. Năm 2021, chị Cẩn được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Hội LHPN huyện Châu Thành phát động.

Hà Quang – Phương Thảo