BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những tấm lòng vàng: Bà Chậm sắp có nhà!

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 04:02

Đó là thông tin từ Hội Chữ thập đỏ xã Trường Đông (Hoà Thành).

Số báo TN ngày 10.2.2009 có nêu về hoàn cảnh khó khăn bà Lê Thị Chậm, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông. Hai mẹ con bà Chậm không nhà đất, phải đi ở đậu hàng chục năm trời. Người mẹ ngoài tám mươi, cô con gái ngoại ngũ tuần goá bụa lại còn mù loà, hằng ngày thu nhập của họ không hơn 10.000 đồng từ việc đan mê bồ.

Sau khi báo, đài đưa tin, thông qua Hội CTĐ xã, một vị mạnh thường quân ở Thành phố HCM đã ủng hộ mẹ con bà Chậm mười triệu đồng. Từ số tiền này. Hội CTĐ xã Trường Đông đã mua giúp bà Chậm một miếng đất 4 x 10m ở ấp Trường Đức (thực tế miếng đất trị giá hơn thế gấp 2-3 lần nhưng người chủ đất tốt bụng chỉ lấy giá “tượng trưng”).

Theo ông Trần Văn Thiện, Chủ tịch Hội CTĐ xã Trường Đông, UBND xã đã trình hồ sơ lên cấp trên để trong năm 2009 này cất 13 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trong xã. Hộ bà Chậm được xét duyệt trong đợt đầu, bà sẽ có ngôi nhà mới trong thời gian sớm nhất.

THÙY TRANG