Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đại thắng mùa Xuân 30.4.1975 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc như một trong những trang sử vàng chói lọi, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Hoà bình, thống nhất non song được đánh đổi bằng máu, xương của bao thế hệ cha anh. Giá trị và ý nghĩa của đại thắng mùa Xuân năm 1975 là không thể bàn cãi, không chỉ làm nức lòng người dân Việt Nam mà cả nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hoà bình thế giới.
Thế nhưng, vẫn có những tổ chức, cá nhân do nhận thức lệch lạc, mù quáng cố tình xuyên tạc, phủ nhận những giá trị lịch sử của chiến thắng vĩ đại này, kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), trên các nền tảng mạng xã hội của tổ chức phản động, lưu vong, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị như “Việt Tân”, BBC News Tiếng Việt, RFAVietnam, tiengdanbao, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”… tung ra những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật, phủ nhận giá trị, bản chất của chiến thắng 30.4.1975.
Trên một số website, tài khoản mạng xã hội, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lại rêu rao những luận điệu xuyên tạc. Điều dáng buồn là trong đó có cả những kẻ mang danh trí thức, được nuôi dạy, ăn học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trước 1975 chỉ là đứa trẻ con chưa biết gì.
Có kẻ cha mình là đảng viên kiên trung, vào sinh ra tử trong vùng địch hậu; đổ máu, xương để có hoà bình như ngày hôm nay cho họ ăn học có cuộc sống hạnh phúc, nhà cao cửa rộng nhưng hàng ngày bên bàn trà, tiệc rượu họ vẫn nhỏ to phỉ báng, chửi rủa những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam.
Họ cho rằng, ngày 30.4.1975 là “huynh đệ tương tàn”, “ngày kết thúc của một cuộc nội chiến tương tàn giữa hai miền Nam - Bắc”, họ quên rằng chính cha mình cũng nằm trong đoàn quân đó. Khi bị phản biện, chất vấn sự bất hiếu thì lu loa “cha mình bị lừa”.
Những phần tử đó cũng đều được học lịch sử, đều hiểu rằng sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký kết (1954) xác định: Vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời chia đôi đất nước ta thành hai miền Nam - Bắc.
Mỹ đã âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, chính Mỹ đã dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm để tiến hành chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở Việt Nam, với mưu đồ biến Việt Nam thành thuộc địa, Mỹ đã nhảy vào miền Nam; thực hiện chính sách độc tài và tàn bạo “giết sạch, đốt sạch, phá sạch” đối với Nhân dân miền Nam.
Chỉ tính trong năm 1959, toàn miền Nam có 400.000 người bị tù đày và 68.000 người bị giết hại. Đế quốc Mỹ đã tung vào nước ta gần 55 vạn quân viễn chinh, nhiều chuyên gia, cố vấn quân sự và 7 vạn quân chư hầu trực tiếp tham chiến và làm nòng cốt cho khoảng 1 triệu quân của quân đội Sài Gòn.
Mỹ đã dội xuống Việt Nam hơn 7,8 triệu tấn bom, so với chiến tranh thế giới thứ hai là hơn gấp 3 lần số bom đạn Mỹ sử dụng và so với chiến tranh Triều Tiên gấp 12 lần; rải khoảng 85 triệu lít chất độc hoá học (chủ yếu dioxin).

Mỹ tiêu tốn 676 tỉ USD cho cuộc chiến tranh Việt Nam, đưa chiến tranh Việt Nam trở thành một trong những cuộc chiến “đắt tiền” nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng đã dựng lên đội quân tay sai và chư hầu để bắn giết đồng bào mình.
Nhìn lại lịch sử nước nhà, dù ở thời kỳ nào, Nhân dân ta cũng luôn khao khát hoà bình, độc lập, tự do của đất nước và dân tộc. Do vậy, đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào lập lại hoà bình, thống nhất Tổ quốc, non song liền một dải là khát vọng của cả dân tộc, không thể nào là một cuộc nội chiến tương tàn như những kẻ bất mãn chính trị, cơ hội rêu rao. Chưa kể chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội ta khi giải phóng miền Nam.
Cuộc kháng chiến của toàn thể dân tộc Việt Nam chống Mỹ và bè lũ tay sai của Mỹ, chỉ có người Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù xâm lược là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước, không có chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam, hay một cuộc “nội chiến”.
Trong lúc cả nước ta đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các thế lực chống đối lại tung lên mạng hàng loạt bài viết sai trái, bịa đặt, phi lý, đi ngược lại giá trị tất yếu của lịch sử "nếu không có ngày 30.4 thì đất nước đã khác"; “không có kẻ thua, người thắng, chỉ nhân dân là chịu thiệt thòi”, “hoàn toàn vô nghĩa, lẽ ra dân tộc Việt Nam đã có thể tránh được cuộc chiến tranh này”… chúng đã phủ nhận sự thật lịch sử.
Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thực hiện được lời căn dặn của Bác Hồ “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.
Dù cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu, những luận điệu xuyên tạc của các phần tử chống đối, thù địch cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại lịch sử khách quan và ý nghĩa tất yếu của đại thắng mùa Xuân 30.4.1975.
Nguyễn Thế