BAOTAYNINH.VN trên Google News

Niềm vui của cô Hoa

Cập nhật ngày: 23/10/2009 - 06:00

Sau nhiều năm phải sống trong cảnh vất vả vì không có nhà ở, phải ở tạm nơi chái bếp của nhà me chồng, chiều ngày 20.10.2009,  cô giáo Trần Thị Hoa, giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong (Thị xã) đã có được ngôi nhà mới rộng hơn 40 mét vuông, trị giá hơn hai chục triệu đồng. Phần lớn kinh phí xây nhà là do Công ty Khoai mì Tây Ninh trợ giúp.

Ngôi nhà mới của cô Hoa.

Vợ chồng cô Hoa đều là giáo viên. Do bệnh tật, sức khoẻ suy kém, chồng cô đã nghỉ việc. Cuộc sống hai vợ chồng, hai đứa con còn tuổi ăn học chỉ trông vào đồng lương giáo viên cấp 1 của cô Hoa. Chẳng may, một lần sơ sẩy, cô Hoa bị trượt té, chấn thương cột sống. Gia đình càng thêm khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của cô Hoa, Hội Khuyến học Thị xã, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Trường tiểu học Lê Hồng Phong (nơi cô Hoa đang dạy học) đã vận động một số cá nhân và tổ chức xây tặng cô Hoa ngôi nhà như đã nói trên.

Đ.V.T