BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyện trong nhà ngoài ngõ

Niềm vui của đôi vợ chồng nghèo

Cập nhật ngày: 04/08/2019 - 15:42

BTN - Theo ông Phạm Ngọc Báo, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Hoà, vừa qua, xã vận động Công ty Xổ số tỉnh Sóc Trăng được 50 triệu đồng theo chương trình gây quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, địa phương tổ chức bình xét xây tặng cho gia đình ông Hạng một căn nhà “Đại đoàn kết”, dự kiến đến cuối tháng 8.2019 sẽ hoàn thành.

Khi thấy nhiều dân quân xã đến phụ tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng căn nhà xập xệ của ông Nguyễn Văn Hạng, sinh năm 1947, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hoà (huyện Hoà Thành), bà con trong ấp mới biết gia đình ông Hạng sắp được xây tặng nhà “Đại đoàn kết”. Nhiều người đến chia vui với ông. Chị Nguyễn Thị Phượng, nhà ngụ liền kề với nhà ông Hạng vui vẻ cho ông mượn 15 triệu đồng để xoay xở cuộc sống trong những ngày sắp tới với lời hứa vui: “Chừng nào ông có tiền gửi trả lại cũng được”.

 

Hoàn cảnh ông Hạng kể ra ai nghe cũng bùi ngùi. Cha mẹ ông bỏ nhau từ lúc ông vừa được mấy tháng tuổi. Ông sống trong cô nhi viện của đạo Cao Đài. Khi có thể tự lao động kiếm sống, ông Hạng xin vào làm công cho một lò mì. Tại đây, ông gặp bà Nguyễn Thị Cẩm (sinh năm 1949), một phụ nữ ốm yếu và cũng mồ côi từ nhỏ như ông. Có cùng thân phận nên hai người sớm cảm thông và giúp đỡ nhau trong việc khuân vác, bào gọt củ mì. Rồi cả hai thành vợ chồng, dắt dìu nhau cất tạm cái chòi làm tổ ấm trên phần đất công còn bỏ không phía sau Trường THCS Trường Hoà.

Vợ chồng ông Hạng chung sống với nhau nhiều năm dài nhưng không có đứa con nào vì bà Cẩm luôn đau yếu vì căn bệnh phổi mãn tính. Giai đoạn bệnh của bà mới bộc phát, ông Hạng có vay mượn tiền của bà con đưa vợ đi chữa bệnh ở Bệnh viện Hồng Bàng (TP. Hồ Chí Minh) nhưng không hết bệnh. Không thể vay mượn mãi, vợ chồng ông Hạng đành chấp nhận số phận. Bà Cẩm ngày ngày uống thuốc Nam tại các phòng thuốc từ thiện.

Khi phần đất công sau trường phải giải toả để phát triển trường học, chính quyền địa phương đã di dời căn chòi của đôi vợ chồng nghèo này đến khu tái định cư mới. Tại đây, địa phương đã cấp cho vợ chồng ông Hạng phần đất có diện tích 4,5x 20 mét đất thổ cư. Từ đây, ông Hạng ổn định đời sống gia đình mình với nghề làm cu li cho những thợ xây mả mồ ở các nghĩa địa.

Mỗi chiều đi làm về, ông Hạng xin được ít gạch dư, gạch bể để dành xây nhà. Nhìn “ngôi nhà” bé tí tẹo do ông tự xây bằng gạch nghĩa địa, bà con trong xóm ai cũng thương cảm nhưng chưa có cách nào giúp đỡ gia đình ông. Đến khi tự cất nhà xong rồi thì sức khoẻ ông Hạng lại suy yếu dần, không còn làm cu li nổi, ông chuyển qua nghề bán vé số dạo, mỗi ngày kiếm được từ 50 đến 100 ngàn đồng đủ mua gạo và bồi dưỡng sức khoẻ cho vợ.

Theo ông Phạm Ngọc Báo, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Hoà, vừa qua, xã vận động Công ty Xổ số tỉnh Sóc Trăng được 50 triệu đồng theo chương trình gây quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, địa phương tổ chức bình xét xây tặng cho gia đình ông Hạng một căn nhà “Đại đoàn kết”, dự kiến đến cuối tháng 8.2019 sẽ hoàn thành. Đây không chỉ là niềm vui lớn cho gia đình ông Hạng mà còn là niềm vui chung của bà con trong ấp Trường Thọ.

VĂN TÀI