BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 20/02/2024 - 07:48

BTNO - Ở độ tuổi đẹp của cuộc đời, Lê Thị Kiều Oanh (sinh năm 2001, ngụ khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ với khát vọng được cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc.

Kiều Oanh vừa tốt nghiệp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Thông tin thư viện. Tuy nhiên, em quyết định gác việc riêng, đăng ký tình nguyện nhập ngũ, đóng góp sức trẻ bảo vệ quê hương.

“Từ nhỏ, tôi luôn khao khát được trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được khoác lên mình màu áo xanh, có nhiều cơ hội rèn luyện để trưởng thành, đóng góp sức trẻ, trí tuệ cho quê hương và đất nước” - Kiều Oanh chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Hoa - mẹ của Kiều Oanh cho biết, ban đầu, gia đình khá bất ngờ khi nghe con gái bày tỏ mong muốn nhập ngũ. Thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của con, vợ chồng bà ủng hộ, động viên, khích lệ con cố gắng hơn nữa để có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Ninh Sơn, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của phường đã trải qua quy trình rà soát, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển hết sức chặt chẽ, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng luật.

 Đặc biệt, phường Ninh Sơn có 1 công dân nữ tình nguyện nhập ngũ với nguyện vọng “được phục vụ lâu dài trong quân đội” là em Lê Thị Kiều Oanh. Thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức đảng, khu phố, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, nhất là trong công tác động viên, giúp đỡ Kiều Oanh cũng như gia đình để em an tâm lên đường nhập ngũ.

Lê Thị Kiều Oanh và mẹ.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Ninh Sơn, năm nay phường có 41 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 37 trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự và 4 trường hợp thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đặc biệt, Kiều Oanh là nữ duy nhất của thành phố Tây Ninh tự nguyện viết đơn nhập ngũ.

Đây có lẽ là mùa xuân đặc biệt ý nghĩa đối với Kiều Oanh - một nữ tân binh tuổi 23 đang trong tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức chờ ngày nhập ngũ. Kiều Oanh tự hứa với bản thân, khi bước vào môi trường quân ngũ sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Phương Thảo - Hà Quang