Kinh tế   Phát triển nông thôn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ổn định cuộc sống nhờ trồng hoa kiểng 

Cập nhật ngày: 27/02/2022 - 23:53

BTN - Những năm gần đây, nhờ siêng năng chăm sóc vườn hoa kiểng và cây ăn trái, mà chị Trinh có thu nhập đáng kể.

Chị Đàng Thị Ngọc Trinh (bên phải) trao đổi về cách chăm sóc mai với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lộc Hưng.

Không chỉ làm nghề chăm sóc mai, chị Đàng Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1970, ở khu phố Lộc Hoà, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) còn trồng thêm bông trang, ổi, dừa trên khoảnh đất quanh nhà… Những năm gần đây, nhờ siêng năng chăm sóc vườn hoa kiểng và cây ăn trái, mà chị Trinh có thu nhập đáng kể.

Chị Trinh cho biết, trước đây nhà chị ở tỉnh Bến Tre, sinh sống bằng nghề làm vườn cây ăn trái. Cuộc sống ngày càng khó khăn. Năm 2010, có người bà con (ở Thành phố Hồ Chí Minh) mua đất lập vườn trồng hoa lan ở xã Lộc Hưng (nay là phường Lộc Hưng). Chồng chị là anh Nguyễn Khắc Đính biết về kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan, nên người bà con nhờ chồng chị lên chăm sóc vườn lan.

Từ đó, gia đình chị sang đất dưới quê, đến Lộc Hưng mua đất cất nhà lập nghiệp. Lúc đầu, hai vợ chồng làm thuê cho chủ vườn lan, được hai năm, cả hai xin nghỉ và vào làm công nhân trong một công ty ở Khu chế xuất - công nghiệp Linh Trung III (thị xã Trảng Bàng).

Năm 2019, chị Trinh bị bệnh cột sống, phải nghỉ làm. Nhờ có vốn kiến thức và kinh nghiệm trồng cây kiểng, cây ăn trái, sau khi điều trị bớt bệnh, chị Trinh ở nhà lập vườn trồng cây. Với diện tích 2.000m2 (tính luôn đất cất nhà), chị Trinh trồng 4 loại cây chính là mai vàng, bông trang, ổi và dừa xiêm.

Lúc mới lập vườn, chị Trinh về Bến Tre mua 200 cây mai “mini” (loại mai nhỏ trồng trong chậu nhựa nhỏ), 150 cây mai lớn về trồng và chăm sóc. Khi cây lớn, có dáng đẹp, ai mua cây nào chị bán cây đó. Dịp Tết Nhâm Dần vừa qua, chị Trinh thu gần 100 triệu đồng từ nghề bán mai.

Trừ vốn đầu tư, chị còn lãi khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, chị Trinh còn nhận chăm sóc mai cho những ai có nhu cầu. Hiện chị nhận chăm sóc 20 cây mai, tiền công 1 triệu đồng/cây/năm. Không chỉ trồng mai và nhận chăm sóc mai, chị Trinh còn trồng bông trang, dịp tết vừa qua, chị thu hơn 20 triệu đồng từ việc bán bông trang.

Không chỉ trồng kiểng bán dịp tết, chị Trinh còn trồng ổi. Khu đất vườn phía sau nhà chị trồng 150 cây ổi đang cho trái, bình quân mỗi tháng thu nhập khoảng 3 triệu đồng từ tiền bán ổi. Bên cạnh đó, chị còn trồng 50 cây dừa xiêm lùn.

Chị Phạm Thị Hồng Tiếng- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lộc Hưng cho biết, chị Trinh là hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố Lộc Hoà, là gương điển hình vượt khó vươn lên ở địa phương. Nhờ siêng năng cần mẫn, biết tính toán trong việc canh tác đất vườn, gia đình chị có thu nhập đáng kể.

Cuộc sống ổn định, có thời gian, chị Trinh nhiệt tình tham gia các buổi sinh hoạt, phong trào do Hội Phụ nữ phát động. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, mỗi tháng, chị đóng góp cho Hội từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng để hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

N.H