Chính phủ Pakistan quyết định ngày 21.9 là ngày
nghỉ đột xuất để mọi người có thể "thể hiện sự sùng kính với Nhà tiên tri
Mohammad" nhưng kêu gọi các tín đồ Hồi giáo nước này biểu tình một cách hoà
bình. Tuy nhiên, hàng ngàn người biểu tình mang cờ Hồi giáo đã chiếm các đường
phố ở Peshawar, một thành phố cổ ở biên giới nằm trên trục lộ chính dẫn đến
Afghanistan. Họ phóng hoả một rạp chiếu phim và đụng độ với cảnh sát chống bạo
động khi lực lượng này dùng hơi cay giải tán đám đông giận dữ. Theo các bác sĩ
tại bệnh viện chính của thành phố, có ít nhất 5 người bị thương trong các vụ bạo
lực.
Trước đó, hôm 20.9 cảnh sát Pakistan cũng đã sử
dụng hơi cay và dùi cui để giải tán hơn 1.000 người biểu tình đang cố gắng tấn
công Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad. Những người biểu tình chủ yếu là sinh viên.
Thậm chí, cảnh sát đã phải nổ súng, bắn chỉ thiên để cảnh cáo khi một số sinh
viên dùng gậy gỗ, gạch đá tấn công cảnh sát. Hơn 50 người bị thương trong các
cuộc bạo động này, trong đó có 8 cảnh sát.
|
Những người biểu tình đốt cờ Mỹ tại
thành phố Peshawar, Pakistan. Ảnh: AP |
Trong khi làn sóng giận dữ vì bộ phim chống đạo
Hồi do một người Cơ đốc giáo Ai Cập di cư sang Mỹ sản xuất vẫn chưa kịp lắng
dịu, Charlie Hebdo - một tạp chí trào phúng của Pháp lại “đổ thêm dầu vào lửa”
khi cho đăng bức tranh biếm hoạ Nhà tiên tri Mohammad.
Trước nguy cơ bạo lực bùng nổ trong các cuộc
biểu tình rầm rộ sau lễ cầu nguyện ngày thứ sáu, các phái bộ ngoại giao trên
khắp thế giới Hồi giáo đều thắt chặt an ninh, một số phái bộ phải tạm ngừng hoạt
động.
Chính phủ Pakistan cũng đã chặn các dịch vụ di
động tại các thành phố lớn của nước này, nhằm ngăn chặn các phần tử vũ trang sử
dụng điện thoại để kích nổ bom trong ngày biểu tình chống bộ phim phỉ báng đạo
Hồi. Nguồn tin Bộ Nội vụ Pakistan cho biết, dịch vụ di động sẽ ngừng hoạt động
tại ít nhất 15 thành phố như Karachi, Lahore và thủ đô Islamabad; và sẽ chỉ được
nối lại vào lúc 18 giờ tối cùng ngày (giờ địa phương).
Phát biểu trong cuộc họp các chính trị gia, lãnh
đạo tôn giáo và các quan chức khác, Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf nhấn
mạnh: “Một hành động chống Nhà tiên tri linh thiêng chính là chống lại toàn thể
1,5 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới. Đây là điều không thể chấp nhận
được”.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã mua sóng trên một số mạng
lưới truyền thông của Pakistan để phát đi những thông điệp bằng tiếng Urdu, cố
gắng chứng tỏ chính quyền Mỹ không liên quan đến bộ phim xúc phạm đạo Hồi nói
trên.
Các phái bộ ngoại giao của Mỹ và Pháp ở thủ đô
Jakarta của Indonesia, nước đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới, và ở thủ đô
Kabul của Afghanistan đều đóng cửa trước khi xảy ra biểu tình như dự kiến trong
ngày thứ sáu.
Trong khi đó, Tunisia - một quốc gia có đa số
người Hồi giáo sinh sống, đã cấm tiến hành biểu tình trong ngày 21.9 sau khi
giới chức nhận được tin về nguy cơ nổ ra bạo lực một cách cố ý.
Bộ Nội vụ Tunisia kêu gọi người dân không hưởng
ứng những thông điệp kích động biểu tình bạo lực đang xuất hiện tràn lan trên
các mạng xã hội ở nước này, sau sự kiện tạp chí Pháp Charlie Hebdo đăng biếm hoạ
về Nhà tiên tri Mohammad. Đại sứ quán Pháp ở Tunisia đóng cửa ngày 21.9 và tất
cả các trường học của Pháp tại đây cũng ngừng hoạt động đến ít nhất là đầu tuần
sau.
Tunisia là một trong 20 quốc gia Hồi giáo mà
giới chức Pháp đã quyết định tạm ngừng hoạt động phái bộ ngoại giao, đóng cửa
trung tâm văn hoá, trường học... trong ngày 21.9. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Pháp cũng
sẽ không cấp phép cho bất cứ cuộc biểu tình nào phản đối bộ phim xúc phạm đạo
Hồi, sau khi một cuộc biểu tình cuối tuần trước gần Đại sứ quán Mỹ ở Paris biến
thành bạo lực.
THUÝ TRINH
(Theo
Reuters)