Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho rằng, thất bại của nước này trong việc bắt giữ trùm khủng bố là có phần trách nhiệm của các cơ quan tình báo trên khắp thế giới, chứ không riêng gì Pakistan.

Trước làn sóng chỉ trích xung quanh vụ Osama Bin Laden, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani hôm 4.5 cho rằng, thất bại của nước này trong việc bắt giữ trùm khủng bố là có phần trách nhiệm của các cơ quan tình báo trên khắp thế giới, chứ không riêng gì Pakistan.
Tuyên bố của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani được đưa ra trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm thủ đô Paris của Pháp hôm 4.5, nhằm phản bác lại những chỉ trích cho rằng, Pakistan không xác định được nơi trú ngụ của Bin Laden trong khi ông ta sống ngay gần học viện quân sự lớn của nước này. Trong khi đó, Washington đang xác minh xem quốc gia Nam Á này có “che chở” cho Bin Laden hay không. Tuy nhiên, Islamabad kiên quyết phủ nhận việc che chở cho bin Laden.
![]() |
An ninh Pakistan bảo vệ ngôi nhà của Bin Laden. Ảnh: Getty |
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Claude Gueant hôm 4.5 bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công khủng bố chống Pháp sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Phát biểu trên đài phát thanh địa phương RTL, ông Gueant nói: “Những mối đe doạ hiển hiện khắp mọi nơi và chúng tôi sợ rằng Pháp, giống như Mỹ và các nước bạn khác, sẽ trở thành mục tiêu thật sự của hành động trả thù và một sự khao khát được trả thù. Osama bin Laden từ lâu là hình mẫu mà những phần tử khủng bố quốc tế theo phong trào thánh chiến Hồi giáo noi theo. Do đó, mục tiêu phải hướng đến là vô hiệu hoá điều này”.
Gueant nhấn mạnh, cái chết của Osama bin Laden không có nghĩa là cuộc chiến chống khủng bố đã kết thúc, bởi Al-Qaeda là “một tổ chức phi tập trung hoá cao” và “có những tổ chức khủng bố không liên quan trực tiếp với Al-Qaeda”.
Osama bin Laden, 54 tuổi, người sáng lập và thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã bị tiêu diệt hôm 1.5 trong khi đang trú ẩn trong một ngôi nhà trong khuôn viên rộng, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở Abbottabab, đông bắc Pakistan, sau một thập niên lẩn trốn.
TÙNG LÂM
(Theo Reuters/Ria Novosti)