BAOTAYNINH.VN trên Google News

Qua casino xem chị em... đánh bài

Cập nhật ngày: 21/07/2009 - 09:07

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chỉ mới nghe nói casino là cái nơi những người có máu đen đỏ đến để đánh bạc, thực tình tôi chưa biết cái nhà casino ra làm sao, và đặc biệt những gì xảy ra bên trong nó luôn làm tôi tò mò.

Nhờ một người quen dẫn đường, mới đây tôi đã được tận mắt chứng kiến casino ở nước Campuchia. Cách cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh chỉ vài cây số là đến “thiên đường” của những người có máu đỏ đen. Chúng tôi vào một casino có tên là Le MaCau!

Ấn tượng đầu tiên đối với “hai lúa” tôi là ở cái bãi giữ xe. Hầu hết xe máy và ô tô tại bãi này đều mang biển số Việt Nam. Vào khu trung tâm, một kẻ “nhà quê ra tỉnh” như tôi không khỏi choáng: đa số khách đánh bạc là phụ nữ, hầu hết là phụ nữ Việt Nam “chính hiệu”! Đủ mọi lứa tuổi, từ cô gái trẻ măng chưa đến 18 cho đến những bà U40, U50 hoặc cao hơn nữa. Hình thức đánh bạc ở đây thì thiên hình vạn trạng, có lẽ chỉ có những người đánh bài “chuyên nghiệp” thì mới hiểu hết cách chơi, luật chơi và cả phương thức thanh toán. Tại bàn đánh bài, thỉnh thoảng có tiếng xuýt xoa của người thua cuộc. Nhiều người có lẽ ngồi lâu quá nên mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ngáp dài, ngáp ngắn. Ngồi cạnh bàn ăn của chúng tôi là một nhóm phụ nữ. Họ vừa rời “chiếu” và đến ăn. Đang ăn thì một người bốc điện thoại nghe máy. Bà nói với người ở đầu dây bên kia: “Mẹ đang bận đi công tác, nói với ba nấu cơm ăn đi, chiều mẹ mới về”. Có lẽ đang bực bội, bà xổ luôn: “Đ.M sao bữa nay xui thế không biết, vừa đứt mất ba trăm, giờ thằng con lại gọi về!". Xong, bà gọi nhân viên đến nói cho mượn thêm mấy trăm để đánh tiếp. Anh nhân viên dạ dạ vài tiếng rồi đi ngay. Tôi thắc mắc với người dẫn đường: sòng bài mà mượn có mấy trăm thì đánh được mấy ván? Anh mỉm cười bảo: “Mấy trăm đô chứ không phải mấy trăm Việt Nam đồng đâu chú em ơi”! Anh nói, tôi mới biết tất cả sòng bài ở bên này đều chỉ xài đô la Mỹ.

Quan sát có thể thấy, không phải ai qua đây đánh bài cũng là người giàu. Có nhiều người rất “bình dân”. Nhìn vào bãi giữ xe cũng thấy có rất nhiều xe máy cà tàng, số lượng xe Trung Quốc ở trong bãi nhiều hơn các loại xe khác. Nhưng một khi đã ngồi vào chiếu bạc thì không còn phân biệt sang hèn. Có tiền thì chơi, không có tiền thì nghỉ. Nếu hết tiền, sẽ có người cho vay. Nghe kể trước đây đã từng có trường hợp một phụ nữ ở huyện Tân Châu sang đáng bạc, bị mấy ông chủ “luộc” sạch tiền, chị ta đã “thế chấp” luôn… thân mình để lấy tiền đánh tiếp. Sau đó, anh chồng phải mang một số tiền rất lớn để sang chuộc “con tin” về!

Chả trách có người bảo: đàn ông muốn hư thì phải có tiền, đàn bà muốn có tiền phải hư! Trong trường hợp này, ngẫm cũng đúng!

VIỆT ĐÔNG