BAOTAYNINH.VN trên Google News

Rượu vào, chém vợ, bóc lịch 15 tháng tù

Cập nhật ngày: 22/05/2009 - 05:54

“Rổ rá cạp lại”, tưởng rằng se duyên mới, Phan Văn Xuân, SN 1973 (tự Tám, ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, Châu Thành) và Lê Thị Mỹ Hiền, SN 1976 (ngụ Ninh Phú, xã Bàu Năng, DMC) sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng rồi mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt, Xuân thường xuyên đánh đập vợ sau mỗi lần nhậu say. Cuộc sống gia đình luôn trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, nhưng Hiền luôn cố nhịn nhục. Nhưng rồi cũng phải đến lúc cô không chịu nổi chồng. Tháng 10.2008, Hiền dắt con gái riêng đến thuê quán cà phê ở xã Hiệp Tân, Hoà Thành buôn bán, nuôi con ăn học.

Xuân bực tức, thường xuyên ghé quán của Hiền kiếm chuyện, chửi mắng thậm chí đập phá tài sản, 2 lần bị công an xã phạt hành chính.

Khoảng 21 giờ ngày 5.3.2009, bị CSGT lập biên bản, tạm giữ xe Honda do điều khiển trong tình trạng có rượu, Xuân đón xe ôm về quán của Hiền. Trong lúc Hiền cầm bình thuỷ pha cà phê cho khách thì Xuân dùng tay đánh sau cổ Hiền. Do bị đánh bất ngờ nên Hiền đưa bình thuỷ lên chống đỡ làm nước sôi văng trúng Xuân. Hơi men làm bốc hoả, Xuân chộp con dao chém vào đầu Hiền 3 nhát, đổ máu. Gây án xong Xuân đi bộ đến khu vực Cống Kiều (xã Hiệp Tân) quăng dao xuống mương rồi thuê xe ôm về nhà cha mẹ ruột ở xã Phước Vinh, Châu Thành. Biết rõ vụ việc, gia đình đưa Xuân đến công an xã đầu thú.

Ngày 20.5.2009, Xuân bị TAND Hoà Thành truy tố về tội “cố ý gây thương tích” làm tổn hại sức khoẻ của Hiền 13%. Trước vành móng ngựa, Xuân tỏ vẻ ăn năn hối cải, biện hộ rằng việc chém vợ là do tức chuyện vợ bỏ đi. 

Trước khi nhận bản án Xuân bật khóc như nuối tiếc những ngày tháng đẹp đẽ của hai vợ chồng. Lẽ ra Xuân phải biết rằng hành vi đánh đập vợ của mình là sai, “phục thiện làm lành” thì có lẽ hạnh phúc của họ sẽ không bị mất mát và Xuân không phải nhận bản án 15 tháng tù.

GIA MINH