BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sang giàu nhớ thuở hàn vi

Cập nhật ngày: 03/03/2009 - 10:13

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tường khang trang vừa được xây xong vẫn còn thơm mùi vôi mới, chị Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1956, ngụ ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu vui vẻ cho biết, vợ chồng chị trước đây làm nghề trồng mì, trồng mía ở huyện Tân Biên, kinh tế gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Nào ngờ những năm 1993-1994, tình hình giá cả các mặt hàng nông sản mía, mì rớt giá thê thảm, vợ chồng chị thua lỗ trắng tay. Thời gian đó, nhà cửa của chị bị ngân hàng phát mãi, đến nỗi trong nhà không còn gạo ăn, phải chạy vay từng bữa. Bốn người con của chị vừa đến tuổi trưởng thành phải tứ tán đi làm thuê ở xa. Trong lúc khốn cùng, chồng chị lại bị bệnh qua đời, cuộc sống của chị tưởng chừng như không còn lối thoát. Trong hoàn cảnh túng bấn ấy, năm 1995, chị thuê được 5 công đất để làm gia công ghép cây cao su giống cho các chủ vườn ươm. Nhờ được người quen chỉ dẫn kỹ thuật, cộng với bản tính cần mẫn, tỉ mỉ của người phụ nữ nên những cây cao su giống do chị Xuân ươm đều đạt chất lượng cao. Một công ty chuyên mua cây cao su giống ở Gia Lai tìm tới thăm dò và ký hợp đồng với chị để cung cấp mỗi năm 500.000 cây cao su giống cho đến năm 2015. Đang là người tay trắng, đi làm gia công, tự nhiên chị có được một hợp đồng “béo bở”, có vốn để thuê người, thuê thêm đất mở rộng các vườn ươm cây cao su, nhiều người trong xã tưởng rằng chị trúng số. Chị Xuân không bỏ lỡ cơ hội, gọi các con về, rồi kêu thêm người đến giúp để mở rộng vườn ươm ra 10 mẫu. Từ 10 năm qua, chị Xuân đã phát triển vườn cao su giống của gia đình lên 20 mẫu, mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 1 triệu cây giống. Hiện nay, dù đã tạo được thương hiệu về cung cấp cao su giống, chị Xuân vẫn luôn nhắc nhở những người làm công cho mình rèn luyện kỹ thuật ghép cây có chất lượng cao, để giữ gìn uy tín trong làm ăn. Thu nhập bình quân của gia đình chị mỗi năm hơn cả tỷ đồng. Chị đã lo cho các con có được cuộc sống riêng tư ổn định.

Vài ba năm gần đây, không còn nặng lo chuyện kinh tế gia đình, có tiền bạc dư dả, chị Xuân dành thời gian đi thăm và giúp đỡ những gia đình nghèo khó trên địa bàn xã. Thông qua sự giới thiệu của Hội Phụ nữ xã Cầu Khởi, chị đến với những gia đình khó khăn, già cả neo đơn để chia sẻ. Ai khổ thì chị cho tiền, cho gạo. Chị cảm thông với họ vì bản thân từng rơi vào cảnh khốn cùng. Chị bỏ tiền mua 10 bộ bàn ghế để dành cho bà con trong ấp, xã mượn khi gia đình có hữu sự. Chị còn đài thọ chuyến đi tham quan Bình Dương cho các cụ cao tuổi ở trong ấp. Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2009 vừa qua, chị Xuân đã trích gần 20 triệu đồng để mua quà tặng cho các gia đình khó khăn trong xã. Đối với 50 công nhân đang làm việc tại các vườn ươm cây cao su giống, chị đều chăm lo đầy đủ các chế độ cho họ, ai khó khăn đột xuất, bệnh tật chị đều trợ giúp. Chị Xuân tâm sự “Làm lụng kiếm tiền, sử dụng đồng tiền có hiệu quả, nhất là có thể chia sẻ với người nghèo thì chị chẳng tiếc”.

KN