Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hằng năm, vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị đều tổ chức hội thi “Tiếng hát chiến sĩ mới” để tìm kiếm tài năng, hạt nhân văn nghệ kịp thời bổ sung, thay thế đội văn nghệ xung kích đơn vị.

Sư đoàn 5, Quân khu 7 luôn quan tâm đến hoạt động văn hoá quần chúng, coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc, tạo động lực giúp cán bộ, chiến sĩ hăng hái, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Một trong những hoạt động nổi bật là văn nghệ quần chúng.
Đến với Sư đoàn 5, Quân khu 7 vào những ngày tháng 4 lịch sử, đâu đâu cũng thấy rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Có mặt tại Phòng Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ mới cùng với các bạn nữ đơn vị kết nghĩa đang tất bật kiểm tra, sắp xếp, chỉnh sửa trang phục, đạo cụ; nhóm khác đang chạy chương trình để làm tốt mọi công tác chuẩn bị tham gia hội thi.
Đại uý Nguyễn Đức Trí- Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 6 cho biết: “Hội thi năm nay có 8 đội tham gia, mỗi đại đội huấn luyện chiến sĩ mới thành lập một đội thi; các đội phải trải qua 4 phần thi: đồng diễn một trong các bài hát quy định trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, bài hát truyền thống của đơn vị; hát múa; năng khiếu; tiểu phẩm; các vũ điệu sinh hoạt tập thể.
Sau khi nhận được kế hoạch, chúng tôi đã triển khai đồng loạt đến các đơn vị, chuẩn bị về nội dung kịch bản, lựa chọn hạt nhân, liên hệ đơn vị kết nghĩa cùng phối hợp tham gia. Hơn một tháng tổ chức luyện tập, chủ yếu tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ”.
Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 tham gia với tiết mục “Tổ quốc trong tim”. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nông Văn Chỉnh- Chính trị viên phó đại đội đã tạo ra một dàn đồng diễn thống nhất, đều đẹp, tạo ấn tượng sâu sắc cho người xem.
Đặc biệt, người xem rất ấn tượng với màn trình diễn vũ điệu “Lính trẻ” của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6. Bởi sự đầu tư công phu về biên đạo, dàn dựng, trang phục, đạo cụ, mang hơi thở cuộc sống nơi quân ngũ và phù hợp với tâm lý của các chiến sĩ trẻ.

Chị Lê Vũ Bảo Ngọc– Phó Bí thư Đoàn phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh chia sẻ: “Tôi tham dự hội thi này được hai mùa, hội thi năm nay lớn và hoành tráng hơn mọi năm. Mặc dù biểu diễn trên sân khấu là những diễn viên không chuyên nhưng mọi người rất nỗ lực, tâm huyết hoàn thành tốt từng vai diễn. Đây cũng là dịp để chúng tôi giao lưu, học tập kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hoá - văn nghệ ở địa phương ”.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đại đội 3; giải Nhì thuộc về Đại đội 12; đồng giải Ba được trao cho Đại đội 2, Đại đội 10.

Bình nhì Phạm Hữu Định, chiến sĩ Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi đạt giải Nhất của hội thi. Đó là thành quả xứng đáng mà toàn đội đã gặt hái được với sự cố gắng, nỗ lực, miệt mài luyện tập, đây sẽ là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ của chúng tôi”.
Trung tá Hoàng Ngọc Khanh– Phó Chính uỷ Trung đoàn 5 cho biết: “Sau hội thi, chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan Chính trị rà soát, lưu giữ danh sách những chiến sĩ có tố chất, năng khiếu, khi kết thúc khoá huấn luyện chiến sĩ mới sẽ bổ sung vào đội văn nghệ xung kích Trung đoàn, sẵn sàng là lực lượng nòng cốt thay thế khi chiến sĩ năm thứ hai xuất ngũ. Đây cũng là việc làm thường xuyên của đơn vị để bảo đảm tốt đời sống văn hoá tinh thần cho bộ đội, phục vụ biểu diễn khi có các sự kiện chính trị, đoàn đến tham quan và biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên thao trường huấn luyện”.
Hoàng Yến - Hoàng Danh