Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Chiến sĩ mới đã quen dần với môi trường quân sự 

Cập nhật ngày: 14/03/2024 - 15:46

BTNO - Những bỡ ngỡ, lạc lõng ban đầu đã dần qua đi, thay vào đó là sự quan tâm, thăm hỏi, tìm hiểu lẫn nhau giữa các tân binh trong ngôi nhà mới, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Giáo dục truyền thống quân đội, đơn vị cho các chiến sĩ mới ở Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Nửa tháng trôi qua tại Sư đoàn 5, những chàng trai từ 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đã bắt đầu hoà nhịp với cuộc sống mới. Kỷ niệm khó phai trong những ngày đầu quân ngũ sẽ là hành trang cho mỗi thanh niên trên bước đường hướng đến tương lai.

Tranh thủ nghỉ giải lao trong giờ học lấy đường ngắm súng tiểu liên AK, Thượng uý Đinh Lịch Thiệp- Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 gặp một số chiến sĩ mới ngồi quây quần bên gốc cao su. Các chiến sĩ độ tuổi mười tám, đôi mươi rạng ngời niềm phấn khởi, tự hào trong quân phục còn thơm mùi vải mới, đã “dốc bầu tâm sự” về kỷ niệm những ngày đầu quân ngũ.

Gạt những giọt mồ hôi trên trán, tân binh Lương Nguyễn Tấn Sang (ngụ ấp Bầu Trung, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 12, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 tâm sự: “Về đơn vị, em thấy cái gì cũng nghiêm, cũng chuẩn, từ cách phơi khăn mặt, quần áo cho đến gấp chăn màn… Việc nào cũng phải gọn gàng, ngăn nắp, khác hẳn với nếp sinh hoạt lúc còn ở nhà. Ban đầu thực hiện theo chế độ, em thấy hơi căng thẳng, nhưng giờ thì em đã quen rồi”.

Trung uý Nguyễn Văn Hiếu- Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1 cho biết, quá trình huấn luyện chiến sĩ mới phải đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Những buổi đầu tiên, cán bộ phải hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng để tránh tình trạng chiến sĩ mới xuất hiện tâm lý không theo được, gây chán nản, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện.

Đảng viên trẻ Trần Phúc Duy (quê xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), thuộc Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1 chia sẻ muốn được rèn luyện, tìm hiểu sâu hơn về môi trường quân đội, Duy đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vào đơn vị, nhận thức được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, Duy tích cực trong học tập, sinh hoạt, sẵn sàng giúp đỡ, động viên đồng đội vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.

Huấn luyện bắn súng AK bài 1 cho chiến sĩ mới tại Sư đoàn 5.

Trần Phúc Duy chia sẻ: “Lần đầu tiên nghe tiếng kẻng, tiếng kèn báo thức, tiếng còi tập trung khiến tôi giật mình. Mỗi khi đi ăn cơm, học tập, công tác, mọi người xếp hàng trật tự, ngồi vào ăn không ai nói chuyện…

Sau vài ngày, chúng tôi đã quen dần và thực hiện nghiêm túc, coi đó là sự trải nghiệm, thử thách, rèn luyện bản thân để trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quen thêm nhiều đồng đội, chúng tôi cùng giúp nhau học tập, rèn luyện, sẻ chia chuyện gia đình và quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân với Tổ quốc”.

Chiến sĩ mới Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Tiến Đạt, hai anh ruột tình nguyện nhập ngũ, quê ở thôn Hiếu Phong, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thuộc Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 bộc bạch: “Cơm bộ đội ngon lắm, lúc ở nhà em chưa bao giờ ăn được nhiều như thế. Huấn luyện vất vả, nhưng bạn nào cũng tăng cân, khoẻ mạnh, em sẽ nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Buổi trưa ở nhà ăn Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 cùng chiến sĩ mới, mỗi bàn ăn có đầy đủ khẩu phần ăn của từng chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Thành Hải- Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 4 chia sẻ: “Đi bộ đội mới hai tuần, cậu nào cũng rám nắng, nhưng khoẻ ra và rất yêu đời nên cán bộ chúng tôi cũng vui lây, mình phải chăm lo cho anh em hơn nữa”.

Ngày chủ nhật 10.3, bà Hồ Thanh Trang (ngụ xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đến thăm con là Phạm Mạnh Cường, chiến sĩ mới Đại đội 1. Bà Trang xúc động cho biết, ngày nghỉ được chứng kiến cán bộ các cấp trong đơn vị đến thăm hỏi, thông báo tình hình học tập của con em mình, gia đình tôi mừng lắm, chỉ mong sao cháu cố gắng rèn luyện, phấn đấu phục vụ lâu dài trong quân đội là niềm vui lớn của gia đình, họ hàng.

Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh- Phó Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết, huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn vất vả. Vì thế, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Sư đoàn xem xét lựa chọn những cán bộ có năng lực quản lý, huấn luyện, giáo dục tốt nhất bổ sung vào khung huấn luyện chiến sĩ mới, đây là nhân tố quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự quan tâm của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5 cùng các cấp, các ngành và Nhân dân địa phương, tin tưởng hơn 3.000 chiến sĩ mới huấn luyện tại Sư đoàn 5 sẽ nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống trong môi trường quân ngũ.

Tháng 3, nắng nóng như đổ lửa, trên thao trường các chiến sĩ trẻ “miền Đông gian lao mà anh dũng” vẫn hết sức nỗ lực để đạt mục đích mà Sư đoàn 5 đang hướng tới, thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – tiến lên giành 3 nhất”.

Huy Thường – Lê Thuận