Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sư đoàn 5: 'Mẹ đỡ đầu' – Nhịp cầu yêu thương
Thứ tư: 15:36 ngày 24/09/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những năm qua, tại Sư đoàn 5, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang được triển khai thực hiện có hiệu quả, trở thành nhịp cầu yêu thương, gắn kết tình quân - dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Sư đoàn 5 trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp các em nhỏ vượt qua khó khăn

Các Hội Phụ nữ trong Sư đoàn 5 tích cực kết nối, vận động và nhận đỡ đầu cho 12 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) và xã Phú Giáo (Thành phố Hồ Chí Minh). Không chỉ là sự quan tâm về vật chất, hằng tháng, các “mẹ đỡ đầu” còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, mang đến cho các em tình cảm ấm áp, gần gũi như người thân trong gia đình.

Sau hơn 3 năm triển khai, mỗi em đã nhận được sự hỗ trợ gần 80 triệu đồng cùng với gạo, thịt, cá, trứng và rau củ quả do chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia sản xuất. Những món quà tuy giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình quân - dân.

Thiếu tá Phan Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 4 cho biết: “Mỗi lần trao quà và nhìn thấy nụ cười của các con, chúng tôi lại thấy ấm lòng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là tình cảm chân thành, sự sẻ chia yêu thương. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục có trách nhiệm chỉ đạo, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ các em”.

Nỗi đau mồ côi ám ảnh tâm hồn non nớt của em Đinh Thị Yến Vy (sinh năm 2011, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Cha của em đã mãi mãi ra đi vì đại dịch Covid-19. Cuộc sống của hai mẹ con trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, em được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục đến trường.

Chỉ huy Trung đoàn 4, cán bộ Đoàn cơ sở Hội Phụ nữ, Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Tây Ninh thăm, tặng quà trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yến Vy chia sẻ: “Cha con mất vì dịch bệnh, cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Nhờ có các mẹ, cô chú ở Sư đoàn 5 đỡ đầu, con được đi học đầy đủ và có thêm động lực để cố gắng. Con xin hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các mẹ và cô chú”.

Nhằm nhân rộng mô hình ý nghĩa này, Sư đoàn 5 đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin chính thống, loa phát thanh nội bộ, kênh truyền thông địa phương và mạng xã hội. Những câu chuyện cảm động về các “mẹ” và “con” đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của chương trình, thu hút sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trong Sư đoàn và các đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm.

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Tây Ninh đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Sư đoàn 5

Thượng tá Phan Hoài Quyết - Phó Chính ủy Sư đoàn 5 chia sẻ: “Mất đi cha, mẹ là nỗi đau quá lớn đối với các cháu. Chúng tôi không chỉ muốn hỗ trợ vật chất mà còn mong muốn trở thành một điểm tựa tinh thần, bù đắp phần nào những mất mát để các em cảm thấy mình không cô đơn. Chương trình là sự lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm của những người lính với cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ tương lai của đất nước”.

Ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà chính là tình cảm chân thành từ trái tim những người lính dành cho trẻ em bất hạnh. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Sư đoàn 5 đã và đang từng bước trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp các em nhỏ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và viết tiếp những ước mơ tươi sáng./.

Đào Như - Văn Tuấn

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục