HTML clipboard
Trước giờ phim chiếu, Mi-sa
vào căng-tin của rạp. Cậu thấy mọi người đang xếp hàng trước hai quầy, quầy thứ
nhất có dòng chữ "bỏng ngô và nước khoáng" còn quầy kia ghi "bánh mì và nước
ngọt".
Mi-sa lưỡng lự không biết
nên xếp ở quầy nào. Bởi cậu thích bỏng ngô hơn bánh mì nhưng lại thích nước ngọt
hơn nước khoáng. Mi-sa đang tần ngần nhìn hết hàng nọ đến hàng kia thì một cụ
già đến gần hỏi:
- Thế nào, chú trâu của
Bu-ri-đan không biết chọn món nào à?
Mi-sa tỏ vẻ khó chịu:
- Sao ông lại gọi cháu là
con trâu?
- Đừng giận, ông sẽ kể cho
cháu nghe câu chuyện về con trâu của Bu-ri-đan nhé: Bu-ri-đan là nhà bác học
kiêm nhà triết học, một hôm ông đi mua hạt dẻ, khi đang chọn những hạt ngon thì
ông nói: "Toàn hạt tốt và ngon thế này khó chọn thật, giá như có lẫn hạt xấu thì
dễ chọn hơn".
Ông chủ cửa hàng lấy làm lạ
bèn hỏi tại sao không chọn được thì Bu-ri-đan chỉ vào con trâu của mình: "Ông
mang ra đây một đống cỏ khô tôi sẽ chứng minh cho ông thấy".
Ông chủ cửa hàng mang cỏ khô
ra, Bu-ri-đan bèn chia thành hai phần bằng nhau đặt trước mặt con trâu, nó phân
vân nhìn hết đống bên phải lại quay sang đống bên trái và không biết nên ăn đống
nào, cuối cùng khi Bu-ri-đan gom hai đống nhỏ thành một thì con trâu lập tức ăn
hết đống cỏ đó rất ngon lành". Cụ già kết thúc câu chuyện đúng tiếng chuông báo
bắt đầu chiếu phim lên. Cụ già bảo:
- Cháu thấy đấy, trong lúc
cháu lưỡng lự như con trâu của Bu-ri-đan thì đã hết giờ để mua hàng rồi!
Bài học:
- Đừng vội mang cỏ khô của
mình làm béo con trâu của người lạ.
- Đừng nghe ai kể chuyện
trong lúc chờ mua hàng, vì có thể câu chuyện kéo dài hết cả thời gian mua đồ!
TT
(St)