Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Taliban đánh bom trả thù cho Bin Laden, 80 người thiệt mạng
Thứ bảy: 10:52 ngày 14/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các phần tử phiến quân Taliban đã thực hiện hai vụ đánh bom tự sát nhằm vào Học viện bán quân sự Frontier Constabulary làm ít nhất 80 người thiệt mạng.

Các phần tử phiến quân Taliban hôm 13.5 đã thực hiện hai vụ đánh bom tự sát nhằm vào Học viện bán quân sự Frontier Constabulary ở khu vực Shabqadar thuộc thị trấn Charsadda, tây bắc Pakistan, làm ít nhất 80 người thiệt mạng.

Trong một cuộc điện thoại từ một địa điểm bí mật, người phát ngôn của Taliban, Ehsanullah Ehsan đã nhận trách nhiệm vụ tấn công trên, đồng thời tuyên bố đây chỉ là khởi đầu của kế hoạch trả thù đẫm máu cho cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden. Ehsanullah Ehsan nói: "Chúng tôi đã thực hiện cuộc tấn công kép ngày hôm nay để trả thù cho vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden của Mỹ ở Abbottabad. Chúng tôi cũng trả thù quân đội Pakistan vì họ không bảo vệ được lãnh thổ của mình".

Ông Bashir Ahmad Bilour, một quan chức cấp cao của địa phương cho biết, theo báo cáo mới nhất của cảnh sát địa phương, vụ đánh bom kép đẫm máu này đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 140 người khác bị thương. Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát khác có tên là Jahanzeb Khan cho biết, khoảng 6 đến 8kg chất nổ đã được sử dụng trong một vụ nổ.

Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom kép được đưa đến bệnh viện Lady Reading ở Peshawar để điều trị. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công xảy ra vào lúc rạng sáng khi các tân binh đang lên xe buýt để chuẩn bị về nhà cho một đợt nghỉ ngắn sau khoá huấn luyện. Có 65 tân binh nằm trong số những người thiệt mạng, và khoảng 60 người khác bị thương.

Hiện trường bên ngoài Học viện bán quân sự Frontier Constabulary ngổn ngang với mũ, giày và những mảnh thi thể của nạn nhân nằm trong vũng máu. Các nạn nhân bị thương vẫn chưa hết kinh hoàng khi được đưa đến bệnh viện điều trị.

Lực lượng an ninh đã lập tức phong toả khu vực sau khi xảy ra vụ đánh bom.

Binh sĩ Shafeeq-ur-Rehman, bị thương ở chân trong vụ tấn công kể lại: “Khi chúng tôi đang ngồi trong xe buýt thì có một tiếng nổ nhỏ. Trong chốc lát, lại có tiếng nổ lớn tiếp theo. Tôi bị hất xuống đường và bất tỉnh”.

Theo cảnh sát Pakistan, những kẻ đánh bom tự sát mặc áo chứa thuốc nổ. Bên trong áo chứa đinh và các mảnh sắc nhọn để tăng tối đa độ sát thương. Một trong hai kẻ đánh bom tự sát ở độ tuổi 20.

Đây là vụ đánh bom lớn đầu tiên kể từ sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ sát hại bin Laden hôm 2.5 đến nay, nó càng củng cố cho nhận định chung rằng, cái chết của bin Laden chẳng những không làm giảm tình trạng bạo lực, bởi Al-Qaeda không phải là tổ chức tập trung, mà nó sẽ kích động một làn sóng báo thù của các tổ chức khủng bố như Taliban ở Pakistan, vốn đang rải rác khắp toàn cầu. 

Hiện cả Al Qaeda và Taliban ở Pakistan đều đã lên tiếng thề sẽ báo thù cho cái chết của Bin Laden bằng những cuộc tấn công ở Pakistan và các nơi khác trên thế giới.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục