Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Phước Nhân can tội “Chống người thi hành công vụ” và Võ Thông Tâm can tội “Cố ý gây thương tích”.

Vừa qua, TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà xét xử lưu động tại văn phòng ấp Hiệp Định (xã Hiệp Tân, Hoà Thành). Bị cáo là Nguyễn Phước Nhân (SN 1981, ngụ phường 3, thị xã Tây Ninh) can tội “Chống người thi hành công vụ” và Võ Thông Tâm (SN 1969, tạm trú Hiệp Hoà, Hiệp Tân, Hoà Thành) can tội “Cố ý gây thương tích”.
“Gia sư” say rượu, đánh CSGT
![]() |
Bị cáo Nhân nghe toà tuyên án |
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 25.1.2011, anh Trần Hữu Hiền (CSGT Hoà Thành) và đồng sự là Nguyễn Thanh Phong (CSTT) tuần tra giao thông trên đường Lạc Long Quân. Đến đoạn ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, hai anh cảnh sát phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô BS 70L- 6678 trong tình trạng “say quắc cần câu”. Sau khi dừng xe, anh Hiền đề nghị kiểm tra giấy tờ, nhưng người điều khiển xe 70L-6678 là Nguyễn Phước Nhân không xuất trình GPLX. Kiểm tra nồng độ cồn của Nhân bằng máy đo tại chỗ, kết quả cho thấy tới… 0,96 mg/lít khí thở. Trong lúc hai anh Hiền, Phong lập biên bản giữ xe mô tô, Nhân luôn miệng “lằng nhằng” chưa chịu ký tên vào biên bản mà “đề nghị” anh Hiền phải ghi ngay ngày trả xe vào biên bản, rồi Nhân còn lấy luôn cùi biên lai. Thấy yêu cầu của người vi phạm không đúng theo quy định nên anh Hiền không đồng ý và đề nghị Nhân trả lại cùi biên lai, nhưng Nhân vẫn khăng khăng cự tuyệt và cự cãi lớn tiếng. Thấy vậy, Phong cố gắng giải thích và yêu cầu Nhân trả lại cùi biên lai thì bất ngờ Nhân dùng tay phải đấm một cú trúng vào mắt phải của anh Phong. Bị đau, mắt sưng phù đau nhức, anh Phong phải tạm nghỉ công tác để điều trị vết thương. Ngày 11.2.2011, VKSND huyện Hoà Thành ra quyết định truy tố Nguyễn Phước Nhân về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Được biết, Nhân làm nghề gia sư dạy kèm học sinh lớp 12 tại nhà. Cũng do cái tật “rượu vào lời ra”, gây mất trật tự công cộng nên ngày 29.10.2010 “thầy” Nhân đã bị Công an phường 3 (Thị xã) xử phạt hành chính 750.000 đồng. Toà án nhân dân Hoà Thành đã tuyên phạt Nguyễn Phước Nhân 6 tháng tù về tội: “Chống người thi hành công vụ”.
Đánh người đến nỗi sống dở, chết dở
![]() |
Bị cáo Tâm tại phiên toà. |
Cáo trạng của VKSND Hoà Thành cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 19.10.2010, Võ Thông Tâm đến rủ người bạn tên Hùng (ngụ ấp Hiệp Định, Hiệp Tân, Hoà Thành) đi câu cá. Tại đây còn có anh Nguyễn Đức Minh cùng một người bạn đang ngồi nhậu. Sẵn dịp anh Minh mời Tâm cụng ly. Trong lúc “tửu nhập” Minh thố lộ “mình vừa trộm được chiếc xe đạp bán được 70.000 đồng”. Nghe qua, Tâm liền cự nự: “Mày làm đạo tỳ mà đi trộm cắp! Tu gì mà tu?”, sau đó mọi người ra về. 15 giờ cùng ngày, Tâm quay lại nhà anh Hùng. Trong lúc Tâm chờ anh Hùng mua mồi về để câu cá, Minh (nhà đối diện nhà anh Hùng) phát hiện Tâm và nhớ lại những lời “dạy đời” của Tâm hồi sáng nên chửi bới Tâm thậm tệ. Tâm bực bội bước sang nhà Minh, Minh thách thức: “Mày ngon mày đánh tao đi”. Tức thì Tâm dùng tay trái đấm thẳng vào mặt Minh khiến Minh bị tét môi, chảy máu và té bật ngửa xuống nền xi măng. Tuy thấy Minh bất tỉnh, nhưng nghĩ rằng cú đánh của mình không đến nỗi nào nên Tâm bồng Minh đặt trên chiếc đi -văng rồi thản nhiên đi câu cá. Khoảng 20 phút sau, người nhà phát hiện Minh nôn ói ra máu nên cấp tốc đưa đi cấp cứu. Do bị chấn thương sọ não nặng nên Minh được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Đến ngày 5.11.2010, Minh xuất viện trong tình trạng toàn thân bị bại liệt, sống đời sống thực vật. Kết luận giám định pháp y số 32 ngày 10.12.2010 của Phòng KTHS Công an Tây Ninh cho biết, Nguyễn Đức Minh bị tổn hại sức khoẻ 94%.
HĐXX tuyên phạt Võ Thông Tâm 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
GIA MINH