BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Hoà Thành: Phạt tù người chồng rạch mặt vợ

Cập nhật ngày: 18/08/2010 - 12:09

Mới đây, TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ngụ 8/10, KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, Thị xã) can tội “Cố ý gây thương tích”.

Cáo trạng của VKSND Hoà Thành cho biết: Nguyễn Thanh Tùng và vợ là Nguyễn Thị Kim Loan đã xảy ra mâu thuẫn vợ chồng gần một năm nay. Tùng bận đi làm ăn xa, chị Loan đi học. Chiều ngày 18.6.2010, trên đường về thăm nhà, Tùng ghé vào quán cà phê uống nước trên đường Điện Biên Phủ (Thị xã). Khoảng 18 giờ, Tùng phát hiện chị Loan chạy xe ngang qua. Nhớ lại việc vợ chồng không mấy đầm ấm trước đây, nên Tùng nghi ngờ vợ mình ngoại tình và lên xe bám đuôi. Sau khi chạy vòng quanh một lúc, Tùng dừng xe và đợi vợ cách nhà trọ Mai Thanh Trúc khoảng 200m. Sau một lúc theo dõi, Tùng thấy vợ chạy xe mô tô trên đường Phạm Hùng. Khi chị Loan đến trước nhà số 138/1 (ấp Long Chí, Long Thành Trung) Tùng chặn đầu xe vợ lại bảo đưa ĐTDĐ cho anh ta… kiểm tra. Rà soát chiếc máy một lúc sau, Tùng ném điện thoại xuống đường vỡ nát. Tùng gặng hỏi vợ về lý do ở đây, chị Loan chưa kịp trả lời thì bất ngờ Tùng dùng tay tát vào mặt chị Loan ba cái. Bị đánh đau, chị Loan té xuống đường, Tùng liền nhào tới tay phải cầm dao lam rạch mặt vợ nhiều nhát, chị Loan đưa tay chống đỡ làm bị thương bàn tay trái. Bị chồng hành hung, chị Loan hoảng sợ, van xin: “Anh ơi đừng đánh em nữa”, nhưng Tùng vẫn không dừng tay mà tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập vào xe chị Loan nhiều cái rồi lên xe về nhà, chị Loan tự mình đến BVĐK Hoà Thành cấp cứu. Sau khi gây án, Tùng bị Công an Hoà Thành bắt giam. Tại cơ quan điều tra, Tùng trình bày: Do nghi ngờ vợ ngoại tình và đồng thời bắt gặp chị Loan đi từ hướng nhà trọ Mai Thanh Trúc nên nổi máu ghen tuông và dùng dao lam rạch mặt vợ.

Đối với chị Loan trình bày tại cơ quan điều tra: chiều hôm ấy sau khi học tin học tại Trung tâm tin học Hoà Thành (KP3, thị trấn HoàThành) chị Loan tìm đến nhà người bạn tên Ngọc (ngụ ấp Long Chí, Long Thành Trung, gần khu vực nhà nghỉ Mai Thanh Trúc) để mượn tài liệu ôn thi. Tìm nhà bạn không được mà điện thoại thì không liên lạc được nên chị Loan quay ra và đang trên đường về nhà thì bị Tùng chặn xe rạch mặt.

Qua xác minh của công an, ông Lâm Văn Trận (quản lý nhà nghỉ Mai Thanh Trúc) xác định: tại thời điểm đó nhà trọ không có người nào tên Nguyễn Thị Kim Loan đến thuê phòng, nên lời trình bày của Tùng nghi ngờ Loan nghỉ ở nhà trọ là không có căn cứ.

Theo kết quả giám định pháp y số 158 ngày 7.7.2010 của Phòng KTHS Công an tỉnh, tỷ lệ thương tật của chị Loan là 15%. 

Tại toà, bị cáo Tùng tỏ ra ăn năn hối cãi về hành vi tàn nhẫn của mình đối với vợ, nhưng vẫn phải lãnh bản án  1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

GIA MINH