Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 25/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 – Tây Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXIV, mùa khô 2024 – 2025.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.
Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Tại lễ viếng, Thượng tướng Võ Minh Lương gióng 3 hồi chuông chiêu hồn các anh hùng, liệt sĩ. Các vị lãnh đạo thành kính mặc niệm, dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên đọc diễn văn truy điệu, đưa tiễn những người con đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Các liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Với những chiến công oanh liệt vẫn còn sống mãi với thời gian, hai dân tộc Việt Nam, Campuchia mãi mãi trân trọng và đời đời ghi nhớ.

Không tưng bừng hào khí, không vòng hoa chiến thắng, nhưng sự trở về của các liệt sĩ hôm nay vẫn thiêng liêng và đầy xúc động. Đồng bào, đồng chí cả nước, đặc biệt là Nhân dân Tây Ninh, cúi đầu thành kính đón các anh - những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc bằng tất cả lòng tri ân và tự hào sâu sắc.
Trong giây phút trang nghiêm tiễn biệt, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đó là lời tiễn đưa lặng lẽ nhưng đong đầy tình cảm, là sự ghi nhận thiêng liêng mà thế hệ hôm nay dành cho những người đã nằm xuống vì tương lai đất nước.

Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo, đại biểu truy điệu 172 hài cốt liệt sĩ do hai đội K70, K71 vừa tìm kiếm, quy tập ở Campuchia đến nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tây Ninh./.
Một số hình ảnh tại Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ:
Thế Giang - Lê Duy