Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tết- những trải nghiệm quý giá
Thứ năm: 08:51 ngày 06/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sau một kỳ nghỉ tết dài, chúng ta lại trở về với guồng quay công việc, cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống bộn bề, ngày tết với nhiều người dù ngắn ngủi vẫn mang nhiều ý nghĩa quý giá.

Đại gia đình của chị Hoa ngày tết.

Tết là khởi đầu mới

Anh Nguyễn Trung Quốc, 28 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên cho biết, dịp tết năm nay rơi vào cuối tháng 1, với anh có thêm ý nghĩa đặc biệt bởi không chỉ là ngày tết mà còn là sinh nhật của mình. Vì vậy, anh Quốc có thêm sự háo hức chờ tết với mong mỏi những điều tốt đẹp sẽ đến.

Anh Quốc chia sẻ: “Tôi nghĩ tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là lúc để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những thành quả đạt được và rút kinh nghiệm từ những điều chưa trọn vẹn. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá để gắn kết tình thân khi mọi người cùng tạm gác lại công việc bộn bề để trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện năm cũ và hy vọng vào một năm mới bình an, hạnh phúc”.

Những ngày trước tết, anh Quốc thường dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị mâm cúng bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên. Trong những ngày tết, anh cùng gia đình đi chúc tết họ hàng, trao nhau những lời chúc tốt đẹp và nhận lì xì may mắn đầu năm.

Những ngày tết, với anh Quốc không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian để sống chậm lại, tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị nhất, để thấy trân trọng thêm khoảnh khắc sum vầy bên người thân yêu. Với anh, tết cũng là sự khởi đầu với niềm tin và hy vọng về một năm mới an lành, tốt đẹp hơn.

Anh Cương (thứ 2 từ trái sang) tham gia tặng quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tết là sum vầy

Tết là dịp để sum họp, kết nối truyền thống giữa các thế hệ trong gia đình. Chị Châu Thị Ngọc Hoa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cho biết, mình vừa trải qua những ngày tết đầy ý nghĩa, vui tươi. Hơn 10 năm qua, chị cố gắng gìn giữ nét truyền thống của gia đình mà chị được thừa hưởng từ lối sống của ba mẹ chồng và chị luôn hạnh phúc với điều đó.

Ngày tết, gia đình chị sẽ có những hoạt động như thăm, chúc tết nhau, ăn bữa cơm sum vầy. “Gia đình không còn ba mẹ nên với chúng tôi, anh chị hai là người lớn nhất sẽ được thăm, chúc tết vào ngày mùng 1 mỗi năm”- chị Hoa nói.

Là người phụ trách việc thờ cúng ông bà, cha mẹ, căn nhà của chị Hoa sẽ là nơi tập trung tất cả con cháu vào ngày mùng 4 tết. Chị Hoa nói, nếu đông nhất có thể lên 60 người, dù năm nay tụ họp chỉ khoảng 40 người nhưng cũng rất vui.

Suốt những ngày tết, dù bận rộn với việc nấu nướng, bày mâm cúng nhưng chị Hoa vẫn thấy vui vì đã chăm lo được một cái tết chu toàn. Theo chị Hoa, trong năm vẫn có thể gặp được anh em, con cháu nhưng dịp tết cùng ngồi lại thăm hỏi nhau, cùng ăn chén cơm đoàn viên cảm giác khác và vui hơn hẳn.

Chị Hoa chia sẻ: “Tết tuỳ cảm nhận của mọi người mà thấy vui hay buồn. Với tôi, ngày tết được quây quần cùng nhau là một điều hạnh phúc nên tết vẫn mang nhiều ý nghĩa lắm. Đầu năm gặp gỡ, chúc một năm mới tròn đầy để thấy lòng vui vẻ”.

Năm nay trải qua kỳ nghỉ tết 9 ngày, người nội trợ như chị Hoa thấy rất vui vì có thời gian để chăm chút cho cái tết của gia đình, được nghỉ ngơi nạp đủ năng lượng để trở lại làm việc hiệu quả hơn. Năm nay 47 tuổi, chị Hoa nói rằng, mỗi năm đến tết dù không còn háo hức như ngày còn trẻ nhưng chị vẫn vui vẻ đón chờ tết vì nó có ý nghĩa như vừa kết thúc một chặng đường và mở ra một khởi đầu mới.

Tết là trở về nguồn cội

Chị Nguyễn Thị Bé, hiện đang sống tại Campuchia cho biết, chị rất thích khoảng thời gian nghỉ tết. Nhiều năm theo chồng về sống nơi xứ người, chị cũng thường xuyên về thăm gia đình tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên. Trung bình hơn một tháng, chị lại về thăm nhà một lần, mỗi lần 3-5 ngày tính cả thời gian đi lại. Theo chị, ngày thường anh chị em đều có công việc riêng nên ít thời gian gặp nhau, cũng không gặp được tất cả nhưng tết mọi người đều sắp xếp để sum họp.

Dịp tết hằng năm, chị về quê vào ngày 30 tháng Chạp và thường ở chơi tới mùng 3 tết, năm nào tết vào dịp cuối tuần sẽ được ở lâu hơn. Năm nay, tết vào giữa tuần nên thời gian chị về ngắn hơn. Tuy nhiên, với chị dịp tết dẫu dài hay ngắn cũng thấy vui và hạnh phúc vì được quây quần cùng gia đình một cách trọn vẹn nhất.

Chị Bé chia sẻ: “Tết năm nào anh chị em cũng tập hợp về nhà anh lớn là nơi thờ cúng ông bà, cha mẹ. Sau khi thắp nhang cho ông bà, ba mẹ, mấy anh chị em tập trung lại lì xì cho con cháu, chụp ảnh kỷ niệm gia đình. Các chị em gái năm nào cũng rủ nhau mặc đồng phục. Năm nay, chúng tôi chọn mặc áo dài, vừa đẹp lại có tính truyền thống. Dù khoảng thời gian tết ngắn ngủi nhưng tôi rất vui vì được ở cạnh anh em, gia đình”.

Năm nào chị cũng đưa các con mình về quê ăn tết để các con biết văn hoá tết truyền thống của người Việt. “Con trai lớn của tôi năm nay 8 tuổi đã trải qua nhiều cái tết ở Việt Nam. Vì vậy, con rất mong chờ những cái tết vì được nhận lì xì hay vui chơi cùng anh em, họ hàng. Niềm vui này cũng đang tiếp nối với con trai nhỏ”- chị Bé chia sẻ thêm.

Tết là sẻ chia

Những ngày tết, anh Nguyễn Thành Cương, Trưởng nhóm thiện nguyện Từ trái tim đến trái tim miệt mài mang niềm vui đến những người khó khăn.

Anh chia sẻ: “Trong những ngày chuẩn bị đón chào năm mới, tôi luôn nghĩ mỗi người một hoàn cảnh và không ai muốn khó khăn, bệnh tật. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, nhiều gia đình vẫn phải lo toan cho cái tết. Hiểu được nỗi niềm đó, trước và trong tết có nhiều mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã gửi gắm tấm lòng để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn".

Trong dịp tết năm nay, Nhóm thiện nguyện của anh Cương đã vận động được 50 suất quà, 10 phần lì xì, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng; nhóm còn đồng hành cùng chương trình Từ trái tim đến trái tim của Đài TTV11 tặng 20 suất quà, trao tiền cho người bệnh.

Anh Cương chia sẻ: “Khi trao đi những món quà đến từng hộ gia đình, tôi và những mạnh thường quân rất vui. Với chúng tôi, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất vì được lan toả yêu thương, mang đến nhiều gia đình một mùa xuân đầm ấm, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn”.

Một năm mới bắt đầu, anh Cương cho biết mục tiêu năm mới của mình là phấn đấu sống tích cực, trọn vẹn, hết mình vì gia đình và tiếp tục cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vi Xuân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục