Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thả ra đi thôi

Cập nhật ngày: 07/04/2014 - 05:51

Cả lớp theo lệnh của thầy không ai nhúc nhích.

Một lát sau, cậu học trò ở cuối lớp hình như không chịu đựng nổi, bèn réo to lên:

- Thưa thầy, thầy còn chờ gì nữa mà không thả ruồi ra đi ạ.

***

Chơi dán tem

Trong trại tâm thần, giám đốc bắt gặp một bệnh nhân vén áo cho người kia liếm lưng lia lịa.

Ông hỏi:

- Hai anh làm gì thế?

Anh kia thụt lưỡi vào đáp:

- Đây là một trò chơi mới sáng chế ra.

Ông giám đốc ngạc nhiên:

- Trò chơi à? Hai anh chơi gì đấy?

Anh kia nói:

- Chúng tôi chơi trò bưu điện. Thằng này làm con tem, tôi liếm nó để dán lên bao thư.

Theo ngoisao