Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan: Nổ lựu đạn tại địa điểm diễn ra cuộc họp nội các
Thứ ba: 10:45 ngày 23/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hai quả lựu đạn M79 được bắn vào sân của Bộ Y tế sau khi cuộc họp nội các của chính phủ vừa kết thúc.

Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, Panitan Watanayagorn cho biết, để tránh một cuộc đối đầu giữa chính phủ với những người biểu tình “áo đỏ” của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD), sáng 23.3, chính phủ đã phải tổ chức cuộc họp nội các hằng tuần tại trụ sở của Bộ Y tế công cộng thay vì toà nhà Chính phủ.

Vào khoảng 14 giờ 30, hai quả lựu đạn M79 được bắn vào sân của Bộ Y tế sau khi cuộc họp nội các của chính phủ vừa kết thúc. Vụ tấn công làm vỡ những tấm kính ở trước và sau của những chiếc ô-tô đậu trong khu vực, nhưng không có thương vong. Ông Panitan cho rằng, kẻ đứng sau vụ tấn công đang tìm cách làm cho dân chúng thiếu tin tưởng vào các biện pháp an ninh của chính phủ.

Cảnh sát thủ đô Bangkok kiểm tra hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Bangkok Post.

Theo ông Panitan, bất chấp những nỗ lực phá hoại của những phần tử chống đối, lực lượng an ninh sẽ được trao thêm quyền hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ khi Luật An ninh nội địa (ISA) được kéo dài.

Bộ trưởng Y tế Jurin Laksanavisit cho biết, quân đội tin rằng, những quả lựu đạn được bắn từ xa lộ vài phút sau khi binh lính rời trụ sở Bộ Y tế. Trước đó, nội các tuyên bố, khoảng 2.800 nhân viên an ninh được triển khai quanh trụ sở Bộ Y tế công cộng để đảm bảo an toàn cho các bộ trưởng trong cuộc họp nội các.

Vụ tấn công lựu đạn có thể liên quan đến tình hình rối loạn chính trị hiện nay. Nội các sẽ cân nhắc xem có nên áp đặt tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an ninh tại thủ đô.

Cũng trong ngày 23.3, nội các Thái Lan đã thống nhất mở rộng ISA tại thủ đô Bangkok và một số khu vực ở hai tỉnh Nonthaburi và Samut Prakan kể từ ngày 24.3 đến 30.3. Trong khi luật ISA sẽ vẫn duy trì tại các huyện Muang và Pak Kret của Nonthaburi; và Bang Bo, Bang Phli, Bang Sao Thong, Pra Pradaeng, Muang của Samut Prakan.

THUÝ TRINH

(Theo Bangkok Post)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục