Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ án mạng xảy ra trên địa bàn ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu vào chiều 18.9.2012, làm chết anh Lê Văn Mỹ khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao.

BTN)- Vụ án mạng xảy ra trên địa bàn ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu vào chiều 18.9.2012, làm chết anh
![]() |
Lê Văn Mỹ (SN 1968) khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao. Kẻ gây ra cái chết cho nạn nhân chính là người vợ tên Nguyễn Thị Nhé (SN 1970), đã dùng kéo đâm trúng vào gần vùng “hạ bộ” của chồng…
Vợ chồng anh Mỹ, chị Nhé có được ba mặt con hai trai một gái. Người con trai lớn học xong lớp 12 ở nhà phụ việc cha mẹ, người con trai kế vừa có giấy báo trúng tuyển vào một trường cao đẳng ở thành phố và cô con gái út đang học lớp ba. Căn nhà tường khang trang vừa mới xây năm trước nằm giữa rẫy cao su của gia đình. Cuộc sống gia đình anh Mỹ êm đềm hạnh phúc, khi hai con lớn sắp trưởng thành thì tai hoạ bất ngờ ập đến. Hằng ngày ngoài việc phụ vợ chăm sóc cao su, anh Mỹ làm đủ mọi nghề, ai thuê gì làm nấy, cật lực lo lắng gia đình. Nhưng khổ nỗi anh Mỹ lại thường xuyên uống rượu, cứ mỗi lần say “rượu vào lời ra” anh ấy thường lằng nhằng, chửi bới vợ con khiến gia đình ngày càng mâu thuẫn. Chuyện vợ chồng cãi vã, xô xát với nhau thấu tai cả đến hàng xóm. Dù được mọi người khuyên can nhưng anh Mỹ vẫn luôn mượn rượu làm bạn. Các con trong nhà chỉ biết lặng im, đau khổ chứng kiến cảnh cha mẹ xào xáo mỗi ngày mà không dám thốt nên lời bênh mẹ hay bênh cha. Một người hàng xóm cho biết: “Chú Mỹ khi chưa uống rượu hiền lắm, thấy thương lắm, cư xử với bà con tốt lắm. Vậy mà không hiểu hễ cứ uống rượu vô là gây chuyện với vợ. Thím Nhé phải cố gắng chịu đựng chuyện vợ chồng lục đục với nhau”.
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18.9.2012, trong lúc anh Mỹ có rượu trong người, hai vợ chồng lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã. Khi bị anh Mỹ hành hung, chị Nhé chụp được cây kéo “quơ” đại để né đòn, chẳng may trúng vào chỗ hiểm gần “hạ bộ” của chồng làm máu đổ lênh láng cả nền nhà. Sau đó anh Mỹ được cấp tốc đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nhưng không kịp, nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng có mặt tiến hành điều tra hiện trường, khám nghiệm và giải phẫu tử thi. Chị Nguyễn Thị Nhé bị cơ quan công an tạm giữ điều tra.
Thảm kịch “cha chết, mẹ đi tù” bỗng chốc chụp xuống đầu con trẻ. Tương lai các cháu không biết sẽ đi về đâu.
GIA MINH