BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng Tư ở Tiểu đoàn 14 anh hùng

Cập nhật ngày: 22/04/2009 - 10:57

Uốn nắn cho tân binh từng thao tác theo đúng điều lệnh

Sắp đến kỷ niệm ngày đại thắng 30 tháng 4, chúng tôi đến thăm Tiểu đoàn 14 anh hùng và cảm nhận được sự trưởng thành vượt bậc của đơn vị có bề dày lịch sử truyền thống gần nửa thế kỷ qua. Đơn vị sắp kết thúc khoá huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 1 năm 2009, không khí ôn luyện chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra cuối khoá thật rộn ràng. Trên đường băng, từng khối chiến sĩ đội ngũ chỉnh tề bước chân đều nhịp rầm rập, khẩu lệnh vang lên, ít dần những câu hô sửa tập bởi động tác của chiến sĩ đã thuần thục, ổn định. Thiếu tá Võ Châu Long, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: mấy năm nay thời gian huấn luyện chiến sĩ mới được rút ngắn, trong khi yêu cầu chất lượng phải được nâng cao. Vì vậy để có thể đạt kết quả cao nhất, cán bộ, chiến sĩ phải “chạy đua” với thời gian, nhưng vẫn đảm bảo duy trì tiến trình nghiêm túc. Đợt này, chiến sĩ nhập ngũ về Tiểu đoàn14 đều là thanh niên quê ở huyện Hoà Thành và huyện Tân Châu. Hầu hết họ mới rời mái trường phổ thông, lần đầu tiên xa nhà, nên lúc đầu khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Qua nhiều năm huấn luyện chiến sĩ mới, nên đội ngũ cán bộ các cấp là đã có kinh nghiệm về việc chủ động chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất để khi anh em bước chân vào đơn vị tiếp cận, hoà nhập ngay với nếp sống nghiêm túc của môi trường quân đội. Những ngày đầu, cán bộ theo dõi sát sao, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để chiến sĩ, nhanh chóng thích nghi trong một mái nhà chung. Thiếu tá Long nhận xét, so với nhiều năm trước, chiến sĩ mới hiện nay nhìn chung có nhận thức đầy đủ và ý thức tự giác chấp hành khá tốt. Trong huấn luyện, với sự chỉ bảo tận tình của cán bộ huấn luyện nên anh em tiếp thu nhanh, kết quả đạt khá tốt. Ấn tượng ban đầu, cũng là kỷ niệm khó quên của những người lính mới là khi được thực hành bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK. Qua từng đợt bắn, các chiến sĩ bắn giỏi được thưởng những tràng pháo tay, với những tiếng reo hò vang vọng khắp thao trường. Chúng tôi gặp chiến sĩ bắn giỏi Võ Thanh Tùng, nhà ở Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành và nghe anh tâm sự: “Vậy là nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ, em đều đạt điểm giỏi, thật phấn khởi vô cùng”, chiến sĩ Phạm Thành Dạn cũng là người đạt điểm giỏi cả 3 nội dung tâm sự: “Thời gian đầu bỡ ngỡ lắm, nhìn đồng đội mới ai cũng giống ai, có lúc gọi nhầm tên nhau nữa! Rồi còn tiếng kèn vang lên khi báo thức, lúc đi ngủ, khi tập trung đi học, lúc giải lao… cứ làm mọi người giật mình! Đi ăn cũng phải xếp hàng nữa chứ… cái nào cũng mới, cũng lạ. Vậy mà chỉ sau hơn 2 tháng huấn luyện, bây giờ mọi việc đâu vào đấy, thành nền nếp cả, có lẽ vì thế mà chiến sĩ mới chúng tôi ai cũng tăng cân, ít nhất là cũng ba, bốn ký một người”.

Khoá huấn luyện chiến sĩ mới thật ngắn ngủi, thời điểm bế giảng, làm lễ tuyên thệ dưới quân kỳ đang đến gần. Trong rộn ràng tiếng quân đi, trên gương mặt các chiến sĩ đã thấy biểu lộ sự lưu luyến chuẩn bị ngày chia tay nhau. Nay mai, họ sẽ phải chia tay. Người tiếp tục ở lại xây dựng đơn vị, người sẽ về đơn vị mới, cũng có người được cấp trên cho tiếp tục đi học. Nhưng tất cả đều cùng một mục đích, lý tưởng, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Lê Huy Thường