Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ở tuổi 36, Chung Quốc Thành- giáo viên Trường Tiểu học Lộc Ninh (huyện Dương Minh Châu), chọn “xê dịch” là một trong những cách để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Dạy học trò biết yêu thiên nhiên
Gặp Chung Quốc Thành, bên cạnh những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc “độc, lạ” trên đỉnh núi Bà Đen và các hoạt động thiện nguyện, vẻ năng động, hoạt bát của thầy giáo tiểu học như mang lại năng lượng tích cực.
“Leo núi để rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, tính kiên nhẫn vượt qua chính mình”, anh Quốc Thành kể, khi còn nhỏ, anh đã ốm yếu, không khoẻ mạnh như bạn cùng trang lứa, nhưng thích đi đó đây, tham quan nhiều nơi. Đến khi đi làm, là một giáo viên tiểu học nhưng nhiều khi đứng lớp quá sức, tay chân Thành co quắp, tê mỏi.
Sau thời gian tham khảo các môn vật lý trị liệu, Thành đăng ký tham gia tập yoga tại các câu lạc bộ trong tỉnh, nhưng chứng tê mỏi khớp tay chỉ cải thiện phần nào, anh tiếp tục đăng ký khoá đào tạo huấn luyện viên yoga.
Nhờ môn thể thao này, sức khoẻ của Thành dần cải thiện, thêm tính kiên trì, yêu thích vận động, mỗi dịp cuối tuần hay có bạn cùng sở thích rủ, Thành sẵn sàng dành thời gian leo núi. Bởi tình yêu thiên nhiên, núi rừng, từ năm 2008 đến nay, leo núi đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của Thành.
“Nhờ leo núi, không những sức khỏe cải thiện tốt mà tôi còn được kết nối với nhiều người bạn mới có cùng đam mê, sở thích, cảm thấy con người với thiên nhiên ngày càng gắn kết nhiều hơn”, anh Thành nói.
Không chỉ hơn 150 lần chạm đỉnh núi Bà Đen, đỉnh núi cao nhất miền Nam, thầy giáo tiểu học này còn nhiều lần tổ chức chương trình “xanh”, hướng dẫn các học sinh leo núi vào dịp cuối tuần, với mục đích rèn luyện sức khoẻ, vừa nhặt rác, thu gom rác, bảo vệ môi trường Khu du lịch núi Bà Đen.
Anh cho biết, chương trình này được anh và những người bạn khởi động từ năm 2019, mỗi chuyến có hàng chục bạn trẻ tham gia. Trung bình mỗi đợt, nhóm của Quốc Thành thu nhặt khoảng 80 bao chai nhựa đem xuống núi, sau đó bàn giao cho đội bảo vệ dưới chân núi.
“Việc thu nhặt rác và chai nhựa dọc cung đường leo núi Bà Đen, vừa góp phần làm sạch núi Bà, vừa lan toả hành động này đến với các em nhỏ, qua đó, giúp các em biết yêu và bảo vệ môi trường sống”, anh cho biết.
Mỗi tuần anh đều leo núi và tổ chức nhặt rác, chai nhựa dọc cung đường cột điện và chùa Bà, ngoài ra còn quảng bá hình ảnh quê hương, giúp học sinh của mình có cái nhìn chân thật hơn về núi Bà Đen qua những việc làm thiết thực.
Đất nước mình rất đẹp, cần chi đi đâu xa
Cuối năm 2024, anh Quốc Thành đã “tự thưởng” cho mình chuyến đi về Lai Châu để chinh phục các đỉnh núi cao và khó ở vùng Tây Bắc Việt Nam. “Đây là chuyến đi ngoài dự định những vượt qua cả sự mong đợi của tôi trong năm 2024, đó là chinh phục 5 đỉnh núi cao Tây Bắc”, anh Quốc Thành hớn hở: “Mười ngày với 4 cung đường trekking, chinh phục 5 đỉnh núi cao, 1 hang động và 1 con thác với gần 120km đường rừng núi ở Lai Châu, tôi cảm thấy đất nước còn rất nhiều điều thú vị. Đó là một hành trình, nhìn lại để trưởng thành hơn, nhìn lại để biết yêu thương nhiều hơn, nhìn lại để thấy rằng bản thân mình còn nhỏ bé so với thế giới ngoài kia”.
Trong hành trình, đối với anh, đỉnh núi để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là Nam Kang Ho Tao, cao 2.881m, suốt 2 ngày 1 đêm. Anh Quốc Thành cho rằng, đây là cung đường khá nguy hiểm, nhất là lúc leo xuống nhưng lại có rất nhiều cảnh đẹp tuyệt vời. “Đây là cung đường đáng để chinh phục nhất, bởi có nhiều dạng địa hình phức tạp, hiểm trở, nhưng rất đẹp. Tôi đã có cơ hội trải nghiệm và ghi lại nhiều hình ảnh nơi đây!”.
Đỉnh Pu Si Lung, nóc nhà biên giới cao 3.083m. Đỉnh núi này nằm cạnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc như một ranh giới tự nhiên của hai nước. Anh Quốc Thành cho biết trong hành trình 2 ngày 1 đêm của mình, anh là người may mắn khi được ngắm bình minh và “bắt” gặp biển mây ở đây.
Không chỉ “xê dịch” và khám phá, từ năm 2012 đến nay, anh Quốc Thành đã tổ chức chương trình “Vui Xuân đón Tết - gắn kết yêu thương”, mang lại những phần quà ấm áp, yêu thương cho người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; tổ chức nấu ăn hằng tháng cho các bé và các cụ ở Mái ấm Mây Ngàn. Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh Quốc Thành đã vận động hỗ trợ 226 bao lì xì, mỗi bao 50.000 đồng để mừng tuổi các cụ và lì xì các bé ở Mái ấm Mây Ngàn và Mái ấm Bách Hoa Trang. |
“Anh em leo núi hay bảo nhau biển mây ở Pu Si Lung chỉ có trong truyền thuyết, nhưng tôi đã may mắn có cả hai. Ngọn núi Pu Si Lung không khó leo, chỉ là đường leo núi khá dài và đoạn đường xe máy từ xã Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè) đến chân núi khá khó đi mà thôi”.
Hành trình đến với Lai Châu, anh Quốc Thành còn chinh phục đỉnh Pờ Ma Lung 2.967m, Chung Nhía Vũ (Da Hai Shan) cao 2.918m, Khang Su Văn 3.012m... vượt thác Nậm Lúc ở Sìn Hồ và Động Trúc, hang động được mệnh danh là Sơn Đoong của Tây Bắc.
Điều khiến anh Quốc Thành ấn tượng nhất trong mỗi chuyến đi là được đặt chân đến những vùng đất mới, những nơi mà trước đây anh chỉ biết đến qua sách vở, trên các phương tiện truyền thông hay những câu chuyện kể của “phượt thủ” đi trước.
“Thật sự không ngoa khi nói rằng “đôi mắt của chúng ta chính là camera sắc nét nhất”. Bởi vì nó còn là xúc cảm khi ta được đắm chìm với thiên nhiên, được lắng nghe bản giao hưởng của núi rừng. Thiên nhiên chính là liệu pháp chữa lành tốt nhất cho chúng ta. Đất nước ta rất đẹp, cần chi đi đâu xa”, anh Thành cười nói.
Bước sang những ngày đầu năm 2025, Chung Quốc Thành đã khởi đầu cho hành trình leo núi Bà Đen, chuẩn bị tinh thần và thể lực để tiếp tục chinh phục các đỉnh núi cao và giải chạy mới. Tin rằng, đây không chỉ là hành trình cho bản thân anh, mà còn là nguồn cảm hứng để anh truyền đạt tinh thần ấy đến các học sinh của mình.
10 ngày làm “bà đỡ” cho rùa biển ở Hòn Cau (Côn Đảo) “Phải nói rằng đây là chuyến đi mong đợi nhất trong hành trình của mình. Sau nhiều lần tìm hiểu thì đến tháng 6.2024 mình cũng đủ duyên làm “bà đỡ” cho mấy cô, mấy chị em rùa biển. Ở đây mình học được rất nhiều thứ, biết được vì sao chúng ta cần phải bảo tồn rùa biển, biết trân quý thiên nhiên hơn”. Anh Chung Quốc Thành- giáo viên Trường Tiểu học Lộc Ninh, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu |
Tâm Giang