Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bằng chiêu “qua casino đánh bạc không cần mang theo tiền mặt, sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở và có người cho mượn tiền đánh bạc hoặc đánh giùm”, đã có khá nhiều người rơi bẫy rồi trở thành vật thế thân nơi đất khách…
(BTNO) - Bằng chiêu “qua casino đánh bạc không cần mang theo tiền mặt, sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở và có người cho mượn tiền đánh bạc hoặc đánh giùm”, đã có khá nhiều người rơi bẫy rồi trở thành vật thế thân nơi đất khách…
Một tay cờ bạc vừa được CA Tây Ninh và cảnh sát Svay Rieng (Campuchia) giải cứu khỏi casino Winn làm thủ tục khai báo ở cơ quan công an |
Lời kêu cứu từ gia đình!
“Tôi tên P.H, ở Tây Ninh, là cha của C.T. Vào ngày 27.6.2010, bị bạn bè rủ rê, con tôi qua Campuchia chơi đánh bài. Cho đến 18 giờ ngày 28.6.2010 thì có một người đàn ông điện thoại đến gia đình kêu đem 20 triệu qua chuộc T. về, nếu không sẽ đem bán T. Gia đình tôi không có điều kiện, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, lại phải nuôi cháu ngoại là con của T., cầu xin các chú công an xem xét giúp đỡ, giải quyết…”
“Tôi tên Trần.P, sinh năm 1976 ngụ xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, xin trình bày: vào ngày 5.7.2010 con tôi tên Trần D.T. đi cùng hai người khác qua Campuchia đánh bạc thua hết tiền và bị giữ lại ở Casino Winn. Đến 18 giờ ngày 7.7.2010, chủ nợ điện thoại kêu tôi đưa 3.000 USD qua chuộc con tôi về, nếu không có, họ sẽ bán con tôi…”
Trên đây chỉ là hai trong hàng chục lá đơn kêu cứu của các gia đình có con sang casino đánh bạc mà Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh nhận được vào ngày 8.7.2010.
Vật thế thân nơi sòng bạc
Ngày 28.7.2010 chúng tôi gặp Nguyễn Văn K., 17 tuổi ngụ ấp 2, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh. Gương mặt K. vẫn còn lộ rõ nét hốt hoảng khi kể chuyện “thế mạng” của K. ở casino: Ngày 16.7.2010, K. quen một người đàn ông tên Ben (không rõ địa chỉ). Người này rủ K. cùng 4 thanh niên khác sang Campuchia chơi cho biết. Đến cửa khẩu Mộc Bài, mọi người xuống xe rồi đi bằng xe ôm vượt đường mòn qua bên kia biên giới. Đến khu vực hoạt động của các casino thì xe đưa thẳng cả nhóm vào casino Winn. K. không có tiền, thoạt đầu chỉ đứng xem mọi người đánh bạc, sau một giờ “học hỏi” rồi được các tay “cò” chỉ dẫn, K. bắt đầu tham gia đặt phỉnh mỗi ván 5 triệu đồng. Bị thua ngay từ ván đầu tiên, chủ sổ cho K. mượn 1.000 USD đánh tiếp. Cuối cùng K. bị thua 20 triệu đồng tiền VN, rồi bị bắt giữ lại, bị canh giữ suốt 24/24 giờ. Bọn chúng đe doạ nếu người nhà không mang tiền qua chuộc thì K. sẽ bị đưa đến Phnôm Pênh bán thận để trừ nợ. Quá lo sợ K. điện thoại về nhà báo tin cho bà ngoại biết để mang tiền qua chuộc.
Thời gian vừa qua, các chủ “sổ bạc” từ casino cho người đi khắp địa bàn Tây Ninh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM để lân la làm quen và chiêu dụ một số người có “máu” cờ bạc. Bằng cái chiêu “qua casino đánh bạc không cần mang theo tiền mặt, sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở và có người cho mượn tiền đánh bạc hoặc đánh giùm”, đã có khá nhiều người rơi bẫy rồi trở thành vật thế thân nơi đất khách…
Nói thì có vẻ tốt như thế, nhưng thực chất, nếu con bạc mượn 100 USD thì chủ “sổ bạc” sẽ đưa 80 USD, nhưng bắt làm giấy nhận nợ là 100USD. Mỗi ván thua không cần nộp tiền xâu; nếu thắng thì nộp từ 5 đến 10 USD, và trong thời gian đó chủ sổ câu nhử để có nhiều tiền xâu, con bạc chơi suốt vẫn không thắng nổi. Có rất nhiều con bạc không có tiền đành phải thế mạng ở lại casino. Chủ “sổ bạc” phân công người canh giữ chặt chẽ, ngày đầu họ còn cho ăn cơm, đến mấy ngày sau chỉ ăn mì tôm, có khi mỗi ngày chỉ ăn có một gói mì tôm. Những con bạc này đủ thành phần từ nông dân, buôn bán đến cả giới trí thức cũng bị dụ dỗ tham gia.
Sau đó, bọn chúng dùng áp lực buộc con nợ gọi điện thoại về nhà yêu cầu gia đình mang tiền qua chuộc về.
Nguyễn Phạm A.T., 25 tuổi ngụ Phường Hiệp Ninh, Thị xã cho biết: Cách nay hơn một tháng, em trai tôi điện thoại về nhà báo tin đang nợ 10.000 USD do thua bạc và đang bị giam giữ tại Casino Winn. Do số tiền quá lớn nên gia đình tôi không có tiền chuộc, cũng không biết phải làm thế nào để cứu đứa em ra. Từ đó, tôi liên tục nhận được điện thoại đe doạ nếu không có tiền chuộc, em tôi sẽ bị tra tấn đánh đập.
Nóng lòng việc em trai bị giam giữ nên anh T. đã qua Campuchia tìm cách thương lượng với chủ nợ, thế rồi bản thân anh T. cũng bị bắt giữ luôn…
Một con bạc ở TP.HCM tên Lê Công D., 25 tuổi ngụ Phường 4, Quận 11 cũng nợ 200 USD và bị chủ “sổ bạc” giam giữ mất 4 ngày. May mắn, khi lực lượng Công an Tây Ninh phối hợp Công an Campuchia tiến hành giải cứu, các “con bạc - nạn nhân” này mới được trở về Việt Nam.
Giải cứu “con bạc” nơi đất khách
Trước nhiều đơn thư kêu cứu từ phía các gia đình ở Tây Ninh và một số địa bàn lân cận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh đã phối hợp Ty Cảnh sát tỉnh Svay Rieng (Campuchia) hỗ trợ giải cứu cho các nạn nhân. Ngày 18.7.2010, lực lượng Cảnh sát Svay Rieng đã ập vào kiểm tra và giải cứu 9 “con bạc” người Việt đang bị giam giữ tại Casino Winn (TP. Bavet - Campuchia).
Thực tế cho thấy, không có con bạc nào làm giàu được bằng cách chơi trò đỏ đen như thế. Sau cuộc chơi, hầu hết con bạc đều trở thành con nợ. Ở quê nhà, của cải lần lượt đội nón ra đi; còn cha mẹ, vợ con rơi vào cảnh nghèo túng, nợ nần do phải vay mượn tiền bạc để chuộc mạng cho con, cho chồng …
Mong rằng sự việc trên là bài học đắt giá đối với những ai có máu mê cờ bạc, ham muốn làm giàu bằng những canh bạc nơi vùng biên!
SÔNG NINH