BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hòa Thành: Gia đình cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ 

Cập nhật ngày: 13/10/2022 - 04:30

BTNO - Gia đình anh Đặng Lâm Trường (sinh năm 1989) và chị Thạch Thị Trúc Ly (sinh năm 1993, ngụ khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) đang gặp rất nhiều khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Cháu Khang cùng ba mẹ.

Con thứ hai của anh chị là cháu Đặng Nhật Minh Khang (sinh năm 2021), bị bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp và viêm phổi đã hơn một năm. Hoàn cảnh gia đình anh chị rất khó khăn, cả 2 vợ chồng làm thuê, thu nhập bấp bênh. Từ khi cháu Khang bệnh, chị Ly phải nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc cháu. Kinh tế gia đình hiện rất khó khăn.

Mặc dù cháu Khang điều trị bệnh không tốn viện phí nhờ BHYT trẻ em, nhưng chi phí đi lại và ăn uống mỗi lần nằm viện cả tháng anh chị phải vay mượn khắp nơi. Anh Trường làm nghề cơ khí, trước đây làm cho các doanh nghiệp thu nhập tạm ổn định, khoảng 6,7 triệu đồng/tháng, nhưng hơn một năm qua anh bị thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng nên nghỉ làm cho doanh nghiệp, giờ anh làm nghề tự do, ai thuê thì làm nên thu nhập thấp và không ổn định. Gần đây anh thêm bệnh gai vách ngăn sống mũi. Mỗi lần phát bệnh là sốt cao, mờ mắt. Những lúc như vậy anh không thể lao động.

Chị Ly cho biết, cháu Khang lúc mới sinh khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, được 9 tháng tuổi (tháng 12.2021) cháu phát bệnh, gia đình đưa cháu khám ở bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư máu. Đến ngày 5.1.2022 cháu nhập viện Nhi Đồng 2, kết quả xét nghiệm cháu Khang bị bệnh bạch cầu, điều trị đến ngày 7.3.2022 xuất viện, đến 20.6.2022 cháu nhập viện tiếp, bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng máu, và điều trị đến ngày 18.7.2022 xuất viện. Mỗi lần nhập viện điều trị kéo dài hơn tháng, về nhà 1, 2 tuần lại nhập viện. Lần xuất viện gần đây nhất là ngày 11.10.

Giấy xuất viện lần đầu tiên.

Cháu Khang được gần 20 tháng tuổi mà chỉ biết bập bẹ gọi ba, sức khỏe cháu không ổn định, cháu ăn ít, chỉ uống sữa. Gia cảnh anh Trường và chị Ly rất khó khăn. Dù ở viện hay ở nhà chị Ly cũng luôn ở bênh cạnh để chăm sóc cháu Khang nên không thể lao động để có thêm thu nhập, anh Trường bị thoát vị đĩa đệm nhưng phải cố gắng tìm việc để làm có tiền lo cho đứa con gái lớn học lớp 5, vừa dành dụm để có tiền đưa cháu Khang đi bệnh viện.

Giấy chứng nhận phẫu thuật.

Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình cháu Khang. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về anh Trường (ba cháu Khang), số điện thoại 0888.388.731, khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành hoặc Ban công tác xã hội Báo Tây Ninh, số 221, đường 30.4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; điện thoại 0276.3822.322.

Gia Huy-Mai Hưng Long