Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thị xã Sơn Tây rực đỏ trong mùa bàng trút lá
Thứ năm: 06:06 ngày 09/01/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thị xã Sơn Tây (nay là ngoại thành Hà Nội) - ai đến đây cũng khó có thể quên mùa lá bàng trút lá!

Nơi thị xã của xứ Đoài xưa, đi dọc các phố Lê Lợi, Quang Trung hay dạo quanh Thành cổ, đỏ au trên từng tán lá cây hay trải thảm đỏ bên phố hè, lá bàng cuối mùa đã mang sắc thắm ấm nồng đến cho từng con phố thị…

Thị xã Sơn Tây (nay là ngoại thành Hà Nội) - ai đến đây cũng khó có thể quên mùa lá bàng trút lá!

Sau đợt rét đậm kéo dài cuối năm Quý Tỵ, những ngày qua nắng ấm lại bừng lên và suốt buổi trưa về chiều lại có chút gió nồm - “Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm”, các cụ hay nói với con cháu: “Cẩn thận ốm đấy!”

Nhưng ở các miền quê, đây là những ngày rất tốt cho lá bàng, lá xoan, lá tre… trút lá đổi lộc. Nơi thị xã của xứ Đoài xưa, đi dọc các phố Lê Lợi, Quang Trung hay dạo quanh Thành cổ, đỏ au trên từng tán lá cây hay trải thảm đỏ bên phố hè, lá bàng cuối mùa đã mang sắc thắm ấm nồng đến cho từng con phố thị…

Nguyễn Bình/Dân Việt

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục