BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin tiếp theo về vụ “Nơm nớp lo sợ vì... sống cạnh quả bom”: Quả bom đã được mang đi 

Cập nhật ngày: 05/05/2017 - 18:23

BTNO - Sau 3 năm hồi hộp sống bên cạnh quả bom trong vườn, giờ đây gia đình anh Thảo thở phào khi quả bom đã được giải quyết.

Quả bom được đưa đi xử lý.

Ngày 22.4.2017, Báo Tây Ninh có bài viết “Nơm nớp lo sợ vì sống cạnh quả bom”, phản ánh về trường hợp một quả bom còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện trong vườn cao su của anh Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1974, ngụ ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng), làm gia đình anh Thảo bất an, do vị trí quả bom nằm cách căn nhà anh sinh sống khoảng 10m.

Sáng ngày 5.5.2017, lãnh đạo UBND xã Hưng Thuận cho biết, lực lượng công binh đã đến di dời quả bom trong vườn cao su nhà anh Thảo mang đi xử lý.

Thế Nhân-Sông Ninh

Tin liên quan
  • Nơm nớp lo sợ vì... sống cạnh quả bom 

    Nơm nớp lo sợ vì... sống cạnh quả bom

    Thời gian qua, gia đình anh Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm 1974, ngụ tổ 13, ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) ngày nào cũng nơm nớp lo sợ vì có quả bom đang nằm dưới đất, cách căn nhà gia đình anh đang ở chỉ khoảng 10m.