BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thua bạc, ra tay sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản 

Cập nhật ngày: 03/06/2018 - 19:53

BTNO - Ngày 2.6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, 39 tuổi, ngụ huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 31.5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu), Tùng kêu ông Trịnh Văn Chờ (47 tuổi, ngụ Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) hành nghề xe ôm chở đến xã Thạnh Bình, Tân Biên với giá 350 ngàn đồng.

Khi đến đường đất đỏ thuộc ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên thì trời tối. Thấy khu vực này khá vắng vẻ, Tùng bất ngờ dùng dây siết cổ ông Chờ để cướp xe máy.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng.

Ông Chờ nhanh chóng thắng xe nên cả hai bị ngã xuống đường. Ngay lập tức, ông Chờ tri hô cướp và bỏ chạy. Sợ bị bắt, Tùng cũng tìm hướng thoát thân.

Liền sau đó, ông Chờ đến Công an xã Thạnh Bình trình báo sự việc. Nhận tin, Công an xã phối hợp Công an huyện Tân Biên đến ngay hiện trường điều tra, đồng thời bố trí lực lượng nhiều nơi truy tìm hung thủ. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, Công an huyện xác định kẻ gây ra vụ cướp xe ôm và nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai nhận, vào sáng 31.5, Tùng đi xe máy từ Bến Tre đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài rồi qua Campuchia thế chấp xe để lấy tiền vào Casino đánh bạc. Đến 16 giờ, Tùng trắng tay ra về, y nảy sinh ý định cướp xe của những người hành nghề xe ôm để có tiền đánh bạc tiếp.

Về đến cửa khẩu Mộc Bài, Tùng thuê xe ôm của ông Chờ chở về huyện Tân Biên. Trên đường đi, Tùng kêu đói bụng, yêu cầu ông Chờ ghé vào quán cơm ở gần chợ Trà Vong. Tại quán cơm này, Tùng lấy trộm 1 con dao bỏ vào túi quần rồi kêu ông Chờ chở đến gần chợ Tân Biên.

Trong lúc Tùng xuống xe điện thoại cho người chị ở xã Thạnh Bình để hỏi vay tiền nhưng bị từ chối, ông Chờ thấy Tùng giấu dao trong người nên hỏi. Sợ bị phát hiện ý đồ nên Tùng vứt dao xuống cống.

Khi đến ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, Tùng kêu ông Chờ vào quán uống nước, sau đó ra sau quán lấy cắp 1 đoạn dây rồi lên xe đi tiếp. Đến đoạn đường vắng, ông Chờ sợ bị cướp nên quay đầu xe trở ra, Tùng bèn lấy sợi dây siết cổ ông Chờ nhưng bất thành và bị phát hiện bắt giữ.

Tuyết Nhung