Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi 

Cập nhật ngày: 11/02/2022 - 07:45

BTN - Tết là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng để hoạt động, vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, thay phiên nhau trực suốt 24/24 giờ, bảo đảm giữ gìn trật tự biên giới và phòng, chống dịch Covid- 19.

Cán bộ, chiến sĩ Chốt số 5 trên đường tuần tra biên giới.

Đã xế chiều, trời biên giới hầm hập. Chỉ sau vài giờ cùng cán bộ, chiến sĩ Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid- 19 số 5 - Đồn Biên phòng Tân Hà (xã Tân Hà, huyện Tân Châu) rong ruổi trên đường tuần tra, chúng tôi ai nấy đều mướt mồ hôi.

Ở chốt số 5, bên cạnh những cán bộ chiến sĩ là người Tây Ninh, có một số anh em được tăng cường từ các tỉnh khác vào hỗ trợ. Binh nhất Trần Thanh Trường thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường vào Tây Ninh từ tháng 9.2021.

Lần đầu tiên đón tết xa quê, anh lính trẻ tâm sự: “Vào đây, thấy cuộc sống có nhiều điều mới lạ, thú vị, anh em đồng đội quan tâm, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau nên dần dần tôi đã yêu mến mảnh đất và con người nơi đây lúc nào không hay. Mặc dù đón tết xa nhà, nhưng tôi thấy vẫn ấm áp như bên cạnh người thân”.

Đại uý Phạm Văn Tĩnh ở tỉnh Thái Bình tăng cường vào Tây Ninh công tác được 3 tháng. Tết đến, đôi lúc cũng cảm thấy nhớ nhà, nhưng nhờ anh em đồng đội động viên, phần nào khuây khoả. Đại uý Tĩnh xác định rõ, tết là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng để hoạt động, vì vậy, cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn đề cao cảnh giác, thay phiên nhau trực suốt 24/24 giờ, bảo đảm giữ gìn trật tự biên giới và phòng, chống dịch Covid- 19.

Thiếu tá Lý Quang Minh- Chốt trưởng Chốt số 5 cho hay, dịp tết, rất nhiều người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Campuchia trở về nước, đa số theo đường mòn, lối tắt. Nắm được tình hình, nên trong những ngày qua, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, mật phục chống nhập cảnh trái phép. “Mùa này, ban ngày nắng nóng, ban đêm rất lạnh, nhưng anh em vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”- Thiếu tá Minh nói.

Thượng tá Triệu Ngọc Am, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán, đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón tết.

Trong những ngày tết, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đi thăm từng chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid- 19. Từ nguồn tăng gia sản xuất, Đồn có những phần quà tặng cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị và lực lượng hợp đồng trong phòng, chống dịch như Công an, Dân quân tự vệ. Bên cạnh đó, Đồn còn vận động các mạnh thường quân ủng hộ quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thượng tá Triệu Ngọc Am cho biết thêm, sau một thời gian dài tập trung trực phòng, chống dịch Covid- 19, anh em rất nhớ nhà. Tuy nhiên, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn luôn gần gũi, hỏi thăm, nắm bắt tình hình gia đình mỗi người để động viên tinh thần. Qua đó, anh em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Rời Tân Hà, chúng tôi tiếp tục hành trình dọc biên giới. Đến Chốt số 1, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đã quá trưa nhưng một số chiến sĩ cần mẫn làm vụ kiểm soát các phương tiện giao thông qua lại.

Đại uý Nguyễn Văn Hưng- Chốt trưởng Chốt số 1 cho hay, từ tháng 3.2020 đến nay, đơn vị cắm trại 100% quân số nên tất cả cán bộ, chiến sĩ ở đây đều chưa được về thăm nhà. Ai cũng có gia đình riêng, đi công tác xa nhà lâu ngày ai cũng nhớ, nhưng anh em đều kiên định tư tưởng, an tâm công tác.

Ở Chốt số 1 có một số cán bộ, chiến sĩ được tăng cường từ các tỉnh khác hỗ trợ Biên phòng Tây Ninh. Đơn cử như binh nhất Trương Minh Mẫn, từ miền Trung xa xôi vào Tây Ninh làm nhiệm vụ từ ngày 5.10.2021 đến nay.

Chiến sĩ trẻ này thổ lộ: “Đón tết xa quê, tôi cũng cảm thấy nôn nao, nhớ nhà. Tuy nhiên, ở đây luôn được đồng đội quan tâm, giúp đỡ nên tinh thần thoải mái chứ không thấy buồn”. Là dân địa phương, chiến sĩ dân quân Trần Trung Trực, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên vào Chốt số 1 công tác từ tháng 6.2021 đến nay.

Dân quân trẻ này kể, hằng ngày, anh em làm nhiệm vụ trực gác chốt, tuần tra chống buôn lậu, chống xuất nhập cảnh trái phép. Nhiều khi anh em mật phục suốt đêm đến sáng mới về. “Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tôi xác định vẫn tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ, để gia đình, người thân được hưởng tết ấm no, hạnh phúc”- dân quân Trần Trung Trực nói.

Ở Chốt số 3 (cũng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc), Trung tá Nguyễn Hữu Huấn- cán bộ Biên phòng từ tỉnh Thái Bình tăng cường vào Tây Ninh công tác từ ngày 12.11.2021. Trung tá Huấn chia sẻ, xuất phát từ tình hình dịch Covid- 19 phức tạp, muốn chia sẻ gánh nặng phòng, chống dịch với Biên phòng Tây Ninh, anh viết đơn xung phong, tình nguyện vào Tây Ninh. Vào đây, được Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cùng toàn thể anh em trong đơn vị đón tiếp ân cần, quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện tốt nhất nên rất an tâm công tác.

Chiến sĩ Chốt số 1 thực hiện nhiệm vụ quan sát biên giới

Thượng tá Phạm Mạc Thuần- Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cho biết, Đồn quản lý đường biên giới dài 19,5km, trong đó có một số đoạn đường đi qua Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, phần đường biên còn lại chủ yếu trên nương rẫy của nhân dân.

Vì thế, công tác bảo vệ biên giới có những khó khăn nhất định. Các tổ, chốt phòng, chống dịch đều thiếu nước sinh hoạt và một số nơi không có điện, phải sử dụng điện năng lượng mặt trời. Một số nơi trong rừng lịch sử không có sóng điện thoại, đường giao thông đi lại vất vả.

Do tình hình dịch vẫn còn phức tạp, đơn vị tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ở cửa khẩu và các điểm chốt trên biên giới đều được trang bị trang phục bảo hộ và hướng dẫn các biện pháp cần thiết để bảo đảm không để lây lan dịch bệnh.

Ở Đồn Biên phòng Tân Phú (xã Tân Bình, huyện Tân Biên), Trung tá Vũ Văn Minh tâm sự, mặc dù hai năm qua tình hình dịch Covid- 19 bùng phát khiến cán bộ, chiến sĩ ở đây gặp không ít vất vả. Tuy vậy, sang năm mới, anh em đều hạ quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác giữ gìn an ninh biên giới và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tết năm nay, ngoài chế độ được hưởng theo quy định, từ nguồn tăng gia sản xuất, đơn vị hỗ trợ thêm cho mỗi cán bộ 1 triệu đồng, chiến sĩ 500 ngàn đồng. “Chúng tôi tích cực tăng gia sản xuất, bên cạnh những loại rau, củ, quả, đơn vị còn nuôi 10 con heo rừng. Đây sẽ là nguồn thực phẩm tươi ngon cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày xuân”- Trung tá Vũ Văn Minh chia sẻ.

“Mùa này, ban ngày nắng nóng, ban đêm rất lạnh, nhưng anh em vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Thiếu tá Lý Quang Minh- Chốt trưởng Chốt số 5, Đồn Biên phòng Tân Hà (xã Tân Hà, huyện Tân Châu)

 

“Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán, số lượng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Campuchia về nước luôn tăng cao. Dự đoán trước tình hình, chúng tôi đã có kế hoạch tăng cường đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép”.

Thượng tá Triệu Ngọc Am, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Hà.

Đại Dương