Một phụ nữ Mỹ gặp lại con chó yêu quý bị lạc
từ năm 2004 trong cuộc đoàn tụ được đặt tên là "Giáng sinh kỳ diệu".
Cô Milissa Mae, 47 tuổi, sống tại Worcester,
nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy con chó cưng Niamh của mình nữa. Nó chạy
qua hàng rào sau nhà và bị lạc vào tháng 5.2004. Milissa tìm kiếm ở khắp nơi
nhưng không thấy, cô tưởng đã mất Niamh mãi mãi, SWNS cho hay.
![Tìm thấy thú cưng sau 9 năm thất lạc](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/122013/15/TGDD.jpg) |
Milissa Mae với chó cưng
Niamh sau 9 năm mất tích. |
Milissa không thể tin vào tai mình khi cô nhận
được cuộc gọi từ khu bảo tồn động vật, người bảo vệ tìm thấy Niamh đi lang thang
trên đường phố cách nhà cô 120 km ở Salisbury, Wiltshire. Họ liên hệ với cô theo
tên và thông tin chủ sở hữu đeo trên cổ Niamh.
Hôm qua, Milissa có cuộc đoàn tụ “Giáng sinh kỳ
diệu” đầy cảm xúc với thú cưng sau bao năm xa cách, ngay cả nhân viên tại khu
bảo tồn cũng phải rơi nước mắt khi
cô Milissa và chú chó cưng Niamh gặp nhau.
“Tôi biết trong trái tim tôi luôn nhớ đến Niamh,
nó rất thân thiện, tôi lái xe đến đón nó và tôi nghĩ nó nhận ra tôi, đây là phép
lạ nhân dịp Giáng sinh”, Milissa nói.
Cô cũng cho biết thêm: “Tôi không biết Niamh
phải lang thang bao lâu, chắc người nào đó đã chăm sóc Niamh trong suốt 9 năm
này”.
Sau khi trở lại, Niamh sống chung với một con
chó khác tên Ferdy do cháu gái của Milissa nuôi.
Theo ngoisao