Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Rene Preval cho biết, chính phủ Haiti hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai chương trình tái thiết thủ đô được cho là khá dài hơi.

![]() |
Quốc kỳ Haiti cắm trên đống đổ nát của một trường Đại học ở thủ đô Port-au-Prince - nơi có 175 sinh viên thiệt mạng trong trận động đất ngày 12.1. Ảnh: AP |
Sau trận động đất lịch sử ngày 12.1 làm hơn 200.000 người thiệt mạng tại Port-au-Prince, đến bây giờ, Tổng thống Haiti Rene Preval thừa nhận rằng, ông luôn có cảm giác sợ hãi khi ngủ trong những ngôi nhà xây. Không ai biết được sẽ còn trận động đất kinh hoàng nào nữa không khi suốt từ bấy đến giờ, có ít nhất 54 đợt dư chấn xảy ra tại thủ đô quốc gia nghèo khó này.
Hôm 16.2, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình AP trong đồn cảnh sát sân bay quốc tế Port-au-Prince, tạm thời được sử dụng làm trụ sở chính phủ, Tổng thống Rene Preval cho biết, chính phủ Haiti hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai chương trình tái thiết thủ đô được cho là khá dài hơi. Chắc chắn rồi đây sẽ có rất ít người sống ở thủ đô. Hiện tại dù rất khan hiếm nơi trú ẩn, nhưng có khá nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang, vì không ai dám sống trong những ngôi nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, do phải chịu đựng một trận động đất quá dữ dội cùng với hàng loạt dư chấn khác. Hôm 15.2, một ngôi trường ở TP. Cap-Haitien bất thần đổ sập làm 3 đứa trẻ thiệt mạng.
“Chúng tôi không thể xây dựng lại thủ đô ngay được. Cần phải có ít nhất 1.000 xe tải và mất ít nhất 3 năm mới dọn sạch được những đống đổ nát” – ông Preval nói.
Sau vụ động đất, dinh Tổng thống lẫn tư dinh của ông Preval đều bị phá huỷ. Có tin cho biết, Thủ tướng Canada Stephen Harper cam kết sẽ viện trợ 12 triệu USD để chính phủ Haiti xây dựng trụ sở và văn phòng các cơ quan quan trọng.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP)