BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng họp mặt kỷ niệm 74 năm Hội thề Rừng Rong 

Cập nhật ngày: 31/01/2020 - 18:07

BTNO - Sáng 31.1, tại Khu di tích lịch sử Rừng Rong (thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), huyện Trảng Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày Hội thề Rừng Rong.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Châu Thanh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Trảng Bàng qua các thời kỳ cùng ông Tô Văn Ry, chiến sĩ Rừng Rong năm xưa và thân nhân gia đình 26 thanh niên đã tham gia Hội thề Rừng Rong năm xưa.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu và thân nhân các gia đình thanh niên tham gia Hội thề Rừng Rong năm xưa đã thắp hương tưởng niệm anh linh những đồng chí, đồng đội, người thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cách đây 74 năm, đêm giao thừa Tết Ất Dậu 1946, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp đã rộ lên khắp cả nước. Với khí thế rực lửa đó, tại khu lõm Rừng Rong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, 27 thanh niên là chiến sĩ cách mạng của huyện Trảng Bàng đã cùng nhau tuyên thề quyết tử trước bàn thờ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống của huyện 2 lần Anh hùng và truyền thống của Hội thề Rừng Rong, với tinh thần doàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện vừa khắc phục khó khăn, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, phấn đấu vươn lên xây dựng địa phương ngày càng phát triển và được diện mạo mới như hôm nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Tô Văn Ry, chiến sĩ của Hội thề Rừng Rong năm xưa chia sẻ: Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, ác liệt, đầy gian khổ, nhiều chiến sĩ Hội thề Rừng Rong đã anh dũng hy sinh. Bên cạnh bia tưởng niệm người đã mất, tôi rất vinh dự, tự hào bởi những người con quê hương đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, độc lập tự do của Tổ quốc.

Anh Đoàn Hoài Linh, Bí thư Huyện đoàn khẳng định tuổi trẻ Trảng Bàng không ngừng học tập để làm giàu trì tuệ, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, dám nghĩ, dám làm không ngại khó khăn, gian khổ để vươn lên, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, quyết tâm xây dựng quê hương Trảng Bàng ngày càng giàu đẹp.

Việt Khánh