Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trảng Bàng: Phó Công an xã Gia Lộc kiên quyết không nhận hối lộ
Thứ bảy: 02:27 ngày 27/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chủ tịch UBND xã Gia Lộc Nguyễn Văn Hải: “Dù đồng lương rất thấp, nhưng anh Hà đã không để bị đồng tiền cám dỗ, anh Hà đã thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân”.

Hôm 26.3, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Gia Lộc (huyện Trảng Bàng) cho biết, cách đây vài ngày, lãnh đạo xã nhận được tin báo của BCH Sư đoàn BB 5 việc một quân nhân tên Đỗ Quốc Hưng, 19 tuổi, bỏ ngũ trốn về địa phương.

Ngay khi nhận được tin, lãnh đạo UBND, Công an xã và xã đội tích cực vận động gia đình sớm đưa Hưng ra trình diện nhưng mẹ của Hưng là bà Nguyễn Thị Lan một mực cho rằng bà không biết con bà hiện ở đâu. 

Anh Hà thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của người dân.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 18.3, bà Lan đến nhà anh Phạm Văn Hà, Phó công an xã. Những tưởng mẹ Hưng đã nhận thức được việc đào ngũ của con là vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, không ngờ bà đưa 3 triệu đồng nhờ anh “lo lót” dùm. Mặc dù anh Hà anh cương quyết từ chối nhưng bà Lan vẫn bỏ tiền trên lại và lên xe bỏ đi.

Không đắn đo suy nghĩ, anh Hà điện thoại báo tin cho Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã Gia Lộc biết tin về việc làm của bà Lan. Ban lãnh đạo xã Gia Lộc đã mời ông Lê Hồng Dân, ngụ khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, anh rể của bà Lan- người có uy tín trong gia đình- đến vận động gia đình đưa Hưng ra trình diện.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 19.3, gia đình đã đưa Hưng đến xã Gia Lộc. UBND xã cũng đã mời gia đình bà Lan đến xã giáo dục và trả lại số tiền 3 triệu đồng (đây là số tiền bà Lan đi vay mượn của người khác).

Chủ tịch UBND xã Gia Lộc Nguyễn Văn Hải nói: “Dù đồng lương rất thấp, nhưng anh Hà đã không để bị đồng tiền cám dỗ, anh Hà đã thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân”.

SÔNG NINH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục