Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau hai ngày đạp xe tìm con nhưng vô vọng, bà Sương đành phải làm đơn gửi đến Công an…

(BTNO)- TAND thị xã Tây Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với Trần Minh Sáng sinh năm 1992, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh.
Bị cáo Trần Minh Sáng |
Theo cáo trạng, Trần Minh Sáng đã từng có một tiền án về tội “trộm cắp”. Là con duy nhất trong gia đình, nhưng Sáng không chí thú làm ăn nuôi nấng mẹ già mà thường xuyên bỏ nhà đi hoang. Sau khi chấp hành án, Sáng trở về nhà với người mẹ già Ngô Thị Sương, năm nay đã 62 tuổi.
Ngày 3.4.2012, bà Sương lo sợ con trai lấy chiếc xe Cúp 81 mà bà chắt chiu mua từ mười mấy năm nay nên bà đã dùng khoá và dây xích, khoá hai bánh xe lại rồi đi chợ. Tuy nhiên, Sáng đã về phá khoá trộm xe chạy sang Campuchia bán được 4.500.000 đồng lấy tiền nướng hết vào sòng bạc. Sau hai ngày đạp xe tìm con nhưng vô vọng, bà Sương đành phải làm đơn gửi đến Công an. Đến ngày 10.4 Sáng trở về nhà thì bị bắt.
Tại phiên toà người mẹ già buồn bã nói “con tôi thường xuyên bỏ nhà đi theo bạn xấu, tôi đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng Sáng không nghe…”
HĐXX đã tuyên phạt Trần Minh Sáng 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Nam Hà