Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Trung Quốc: Tổ chức quốc tang các nạn nhân động đất
Thứ ba: 05:25 ngày 20/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trung Quốc tuyên bố tổ chức quốc tang cho các nạn nhân của trận động đất tại Yushu vào ngày 21.4 khi số người chết đã tăng lên 2.046 người.

Trung Quốc tuyên bố tổ chức quốc tang cho các nạn nhân của trận động đất tại Yushu vào ngày 21.4 khi số người chết đã tăng lên 2.046 người.

Theo quyết định được chính phủ Trung Quốc thông qua hôm 20.4, để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh ở tỉnh Thanh Hải, tây bắc nước này, quốc kỳ sẽ được treo rủ trên toàn quốc và tại các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài. Ngoài ra, tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng sẽ tạm dừng trong ngày 21.4.

Riêng tại tỉnh Thanh Hải, các quan chức dự định tổ chức lễ tang và người dân khắp tỉnh sẽ mặc niệm trong 3 phút để tưởng nhớ những nạn nhân của thảm hoạ.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, số người bị thiệt mạng trong trận động đất tại Yushu đã lên tới 2.046 người, số người bị thương là  12.135 người, trong đó có 1.434 người đang bị nguy kịch. Trong khi đó, vẫn còn tới 196 người bị mất tích.

Một tu viện của người Tây Tạng bị phá huỷ sau trận động đất ở Jiegu, hạt Yushu, tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của Cơ quan chịu trách nhiệm về động đất Trung Quốc, tính đến 8 giờ sáng 19.4 (giờ địa phương) đã có 1.206 dư chấn xảy ra sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter ở huyện Yushu. Trong số đó, có 12 dư chấn mạnh trên 3 độ richter.

Mưa đá và tuyết rơi tại khu vực ảnh hưởng động đất hôm 20.4 làm giảm tiến độ của công tác cứu hộ và gây trở ngại trên tuyến đường chính nối khu vực bị thảm hoạ với thủ phủ tỉnh Xining, khiến cho các chuyến hàng cứu trợ bị chậm trễ. 

Sáu ngày sau trận động đất, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang vơi dần.

Hôm 19.4, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được cụ bà Wujian Cuomao, 68 tuổi và em bé Cairen Baji, 4 tuổi bị chôn vùi suốt 5 ngày dưới đống đổ nát ở thị trấn Jiegu. Cụ bà Wujian Cuomao và em bé Cairen Baji bị mắc kẹt dưới căn nhà sập được người thân chuyển cơm và nước xuống qua các ống tre cho đến khi các nhân viên cứu hộ đến cứu họ ra ngoài. Báo đài Trung Quốc ca ngợi đây là một điều kỳ diệu. Ngoài ra, các nhân viên cứu hộ hôm 19.4 cũng cứu sống một người phụ nữ Tây Tạng có tên Ritu trong ngôi nhà trên sườn đồi bị sập của cô. Nửa người của cô bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khi được cứu sống có vẻ như sức khoẻ của cô vẫn ổn.

THUÝ TRINH

(Theo THX/AP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục