Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của khá đông người dân trong huyện bởi kẻ gây án đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính người chị ruột của hắn.

(BTNO)- Sáng 31.8.2011, tại trụ sở Huyện đoàn Châu Thành, huyện Châu Thành, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử lưu động đối với bị cáo Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1968, ngụ tổ 4, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành vì tội “giết người”. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của khá đông người dân trong huyện bởi kẻ gây án đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính người chị ruột của hắn.
Bị cáo Vũ Anh Tuấn |
Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 9.6.2011, sau khi đã uống rượu say, Vũ Anh Tuấn chạy xe đạp đến nhà cha mẹ ruột ở cùng khu phố để lấy thức ăn. Khi đến trước nhà, thấy cháu ruột của mình là Lê Thuý Nhung đang đứng ở gần đó nên Tuấn nhờ đi mua thuốc lá về hút. Do Nhung không chịu đi mua hộ thuốc nên Tuấn đã chửi cháu. Lúc này, chị Vũ Thị Thu Thảo, sinh năm 1966 (chị ruột của Tuấn) cũng vừa đi làm về tới nhà. Thấy chị Thảo, Tuấn liền quay sang dùng lời lẽ thô tục chửi chị. Nhưng chị Thảo không phản ứng lại mà bỏ xuống nhà bếp. Tuấn liền đi theo chửi bới và lấy nắp nồi cơm điện ném xuống đất. Ức quá, chị Thảo mới lên tiếng: “Mày ngon đánh tao”. Nghe chị Thảo nói vậy, Tuấn liền xông tới dùng tay đánh chị Thảo tới tấp. Để tự vệ, chị Thảo đã dùng cây đũa bếp bằng tre đánh lại trúng vào bả vai trái của Tuấn làm cây đũa gãy làm đôi. Lập tức Tuấn chụp cây kéo bằng sắt trên đầu tủ đâm một nhát từ trên xuống và trúng vào vùng ngực trái của chị Thảo. Sau đó, Tuấn rút kéo ra vứt tại chỗ rồi bỏ đi về nhà. Còn chị Thảo được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.
Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Tây Ninh kết luận: nạn nhân Vũ Thị Thu Thảo tử vong do mất máu, thủng phổi, thủng quai động mạch chủ.
HĐXX đã tuyên án bị cáo Vũ Anh Tuấn tù chung thân. Đây là bản án nghiêm khắc, đúng người đúng tội dành cho những kẻ rượu chè bê tha, mất hết tính người.
Duy Thức