Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Từ chuyện 2 học sinh chết đuối ở Châu Thành: Lại nói về việc dạy bơi trong trường học
Thứ tư: 10:40 ngày 10/10/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sáng ngày 7.10.2012, em Huỳnh Thị Bé Hồng (học sinh lớp 6, Trường THCS Hảo Đước) rủ em Huỳnh Hữu Thức đi mót củ mì. Ở nhà, mẹ và bà chờ con, chờ cháu về ăn cơm nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy Hồng và Thức về...

(BTN)- “Sao hai cháu lại bỏ bà mà đi, sao cháu không chờ mẹ về, cháu ơi!” Nỗi đau của bà lão khiến cho những vết nhăn trên gương mặt già nua xô lại với nhau trông thật thảm. Hai chiếc quan tài nhỏ đặt song song trong ngôi nhà nhỏ ở ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành khiến cho những người có mặt không ai cầm lòng được. Cô chủ nhiệm của một trong hai cháu, mắt đỏ hoe vì thương xót học trò.

Lấy hết chút nghị lực còn lại, chị Trần Thị Kim Cúc, mẹ của em Huỳnh Hữu Thức- một trong hai nạn nhân chết đuối kể lại sự việc. Sáng ngày 7.10.2012, em Huỳnh Thị Bé Hồng (học sinh lớp 6, Trường THCS Hảo Đước) - cháu chồng của chị Cúc (sống cùng nhà) rủ em Thức đi mót củ mì. Trước khi đi, Hồng còn nói với bà: “Con đi mót mì về bán lấy tiền”. Ở nhà, mẹ và bà chờ con, chờ cháu về ăn cơm nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy Hồng và Thức. Quá nóng ruột, gia đình bắt đầu ra đám mì ở cách nhà khoảng gần cây số (nơi em Hồng thường đến mót củ mì) để tìm nhưng không thấy. Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân của hai em bắt đầu chia nhau đi tìm dọc con kênh lớn, cũng không thấy đâu. Sau khi tìm khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín, mọi người sinh nghi nên quay về tập trung mò tìm ở một đám ruộng bỏ không đang bị ngập nước thuộc địa bàn tổ 4, ấp Bình Lợi, là nơi ngăn cách giữa khu dân cư và một đám mì rất lớn. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện xác hai em ở ngay giữa đám ruộng mênh mông nước ấy! Theo người dân kể lại, xung quanh đám ruộng này nước không sâu lắm, chỉ quá đầu gối nhưng ở giữa ruộng lại có một cái hố nước rất sâu. Theo suy đoán, rất có thể hai em đang trên đường băng qua đám ruộng ngập nước để tới đám mì thì bị sẩy chân xuống hố (có lẽ vì nước rất đục nên các em không phát hiện ra cái hố trước mặt mình).

Đám ruộng ngập nước - nơi cháu Thức và em Hồng chết đuối

Chị Cúc nức nở kêu than: Con trai chị - cháu Huỳnh Hữu Thức không may mất đi đã là một nỗi đau quá lớn, nhưng dù sao, chị cũng còn một đứa con và có chồng bên cạnh. Riêng cháu Huỳnh Thị Bé Hồng quả thật rất tội nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình, ba mẹ Hồng chia tay từ lúc cháu còn chưa chào đời. Lớn lên, mẹ cháu để con ở nhờ nhà bà ngoại và vợ chồng người em trai để đi làm thuê ở tận tỉnh Đắk Lắk. Sau khi hay tin dữ, người mẹ bất hạnh ấy mới hối hả trở về nhà để nhìn mặt đứa con gái duy nhất lần cuối cùng.

Cách nay chưa lâu, ở Tân Biên cũng từng xảy ra vụ 2 học sinh của Trường THCS Thạnh Hiệp bị chết đuối. Đó chỉ là một vài vụ được phát hiện, còn nếu thống kê đầy đủ, có lẽ số học sinh bị chết đuối ở Tây Ninh không phải chỉ bấy nhiêu, dù rằng Tây Ninh không phải là vùng sông nước đặc thù. Các em bị chết đuối, cũng vì không biết bơi nên khi gặp sự cố nguy hiểm mà không có người lớn bên cạnh, các em đã không thể tự mình vượt qua. Nhìn ra cả nước, mỗi năm có đến hàng ngàn học sinh phải lìa đời oan uổng cũng bởi lý do này.

Dạy bơi… trên cạn

Nhận thấy tình trạng học sinh chết đuối cứ năm sau cao hơn năm trước, Bộ Giáo dục- Đào tạo cũng đã có hẳn một đề án về việc dạy bơi cho học sinh phổ thông. Qua gần hai năm triển khai, cho đến nay, kế hoạch dạy học sinh tập bơi vẫn chỉ nằm trên giấy. Hạng mục hồ bơi chưa có trong thiết kế trường học, kể cả trường chuẩn quốc gia. Theo quy định hiện hành với trường chuẩn quốc gia ở khu vực nông thôn: Mỗi học sinh phải có không gian diện tích là 10 mét vuông. Còn ở khu vực thành thị, con số này là 6 mét vuông. Với diện tích như thế, chuyện xây hồ bơi là không thể thực hiện được. Diện tích trường học chật hẹp bắt nguồn từ nhiều nguyên do. Trong đó, một trong những đặc trưng của giáo dục ở Việt Nam là ưu tiên cho phần kiến thức và lý thuyết. Với quan niệm giáo dục như thế, không gian học tập chỉ cần diễn ra trong phòng học, bó hẹp trong bốn bức tường là đủ.

(Tiện đây xin kể một câu chuyện nho nhỏ. Người viết bài này có quen với một nữ sinh hiện đang du học ở nước ngoài. Cô từng trải qua 2 năm học phổ thông ở Hong Kong. Cô cho biết, trong quá trình dự tuyển để được cấp học bổng đi du học, một trong những điều kiện bắt buộc đối với ứng viên là phải biết bơi, chạy khoẻ và hàng loạt kỹ năng khác rồi sau cùng mới đến khâu kiểm tra kiến thức).

Để khắc phục khó khăn về không gian, diện tích và phần nào tiết kiệm chi phí đầu tư (vì xây một hồ bơi đúng nghĩa phải tốn bạc tỷ, chưa kể khâu vận hành, bảo quản) một số địa phương đề xuất: Mua bể bơi bằng nhựa về cho học sinh tập bơi. “Sáng kiến” này mới nghe có vẻ khả thi, tuy vậy cho đến nay, hình như chưa có trường nào được trang bị hồ bơi. Ngay cả khi trang bị được hồ bơi, thì vẫn còn hàng loạt vấn đề nảy sinh: Chi phí vận hành hồ bơi, thù lao cho huấn luyện viên… Có một thực tế khá hài hước nhưng không bất ngờ là rất nhiều giáo viên dạy thể dục nhưng không hề biết bơi. Cách nay chừng hai năm, một sinh viên Khoa Giáo dục thể chất của Trường CĐSP Tây Ninh suýt chết đuối trong giờ thực hành bơi lặn ở hồ bơi!

Có thể nói, kế hoạch dạy bơi cho học sinh mà Bộ Giáo dục- Đào tạo khởi xướng cho đến giờ vẫn là “kế hoạch treo”, khó thành hiện thực.

VIỆT ĐÔNG

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục