BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi già sống khoẻ sống vui

Cập nhật ngày: 10/06/2009 - 10:34

Cụ Phạm Văn Xấu vẫn làm được những công việc không hề nhẹ nhàng

Không chỉ riêng người tại địa phương mà nhiều bà con ở các xã lân cận đều biết “ông Năm thợ mộc” – Cách gọi thân mật dành cho cụ Phạm Văn Xấu ở ấp Xóm Khách, xã Long Giang (Bến Cầu). Năm nay, cụ Xấu đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ. Cụ làm nghề mộc, tay nghề rất khéo nên được bà con tin tưởng, ai có yêu cầu dựng nhà hay đóng bàn ghế cụ đều nhận làm, không quản xa gần. Tìm đến nhà thì cụ đã đi làm vắng, chúng tôi quyết không bỏ cuộc, tìm cho bằng được để gặp cụ.

Nhìn những nhát rìu thoăn thoắt, chắc nịch, nếu không tận mắt nhìn thật khó có thể tin đó là động tác của một cụ già. Thấy chúng tôi đến, cụ Xấu dừng tay, vui vẻ tiếp chuyện rất cởi mở. Hỏi bí quyết sống thọ mà khoẻ cụ chỉ cười, thong thả hớp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: “Tôi khoẻ là nhờ không hút thuốc lá và ăn uống rất điều độ, nhờ vậy mà khoẻ chớ bí quyết, bí truyền gì”, nói đoạn cụ cười khanh khách. Anh chủ nhà ngồi nghe chuyện, thấy vui anh cũng chen vào: “Thật tình mà nói cỡ như tụi tui cũng không dám so với bác Năm, mà nếu có so thì thua là cái chắc. Bác rất khoẻ và dẻo dai, mỗi ngày bình quân bác Năm đẽo khoảng 4 – 5 lá kèo là chuyện bình thường. Có lần trời mưa tầm tã vậy mà bác vẫn ung dung ngồi đục đẽo, vợ chồng tôi năn nỉ mãi, bác mới chịu nghỉ tay một chút”. Được biết, cụ Xấu có 9 người con, gồm 3 trai 6 gái, tất cả đều được cho ăn học đến nơi đến chốn trong đó có một người con trai đã xong đại học, hiện là giáo viên Trường THCS Long Giang. Người con lớn của cụ, tuổi đã ngoài 45, còn người con út cũng đã 22 tuổi, đều có gia đình riêng và rất khá giả, duy chỉ còn cô gái út hiện đang theo học lớp Công nghệ thông tin. Trong nhiều năm qua, cụ Xấu đã nhiều lần được khen tặng về tấm gương “ông bà, cha mẹ mẫu mực”“gia đình hiếu học” còn các con của cụ cũng được khen tặng tấm gương “con cháu thảo hiền”.

Minh Tiên